Mới đây, báo Anh Mirror đưa tin về trường hợp một người đàn ông 52 tuổi phát hiện bệnh sớm nhờ có sự thúc giục của vợ.
David Edges, 52 tuổi, sống tại Solihull, Anh, đã không lo lắng khi một đường mờ xuất hiện trên móng chân của mình. Tuy nhiên, điều này đã khiến vợ ông, bà Kelly Edges, lo ngại.
![benh-nhan-ung-thu-5-1739027523607-17390275241091212780648.jpg](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/8/benh-nhan-ung-thu-5-1739027523607-17390275241091212780648.jpg)
Cặp vợ chồng Kelly Edges và David Edges sống tại Anh.
Kelly, 47 tuổi, là một chuyên gia da liễu. Bà từng tham gia một khóa học về móng tay và móng chân vào cuối những năm 1990. Bà nhớ rằng những thay đổi kiểu như David gặp phải có thể báo hiệu điều gì đó nguy hiểm.
Kelly giục David đi khám bác sĩ. Vị bác sĩ đầu tiên khuyên họ hãy để mắt đến móng chân. Một bác sĩ khác thì cho rằng đó là vấn đề về nấm. Nhưng sau khi Kelly theo dõi sự thay đổi ở móng chân của chồng, bà thấy đường kẻ này càng ngày càng dày hơn và sẫm màu hơn.
![benh-nhan-ung-thu-ava-1739027524802-17390275248781911540851.jpg](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/8/benh-nhan-ung-thu-ava-1739027524802-17390275248781911540851.jpg)
Ảnh chụp đường mờ xuất hiện trên ngón chân David.
Hai vợ chồng nhà Edges lại đi khám và lần này, David được chỉ định sinh thiết. Kết quả cho thấy ông bị ung thư hắc tố da tại chỗ, chỉ giới hạn ở vùng da đó.
"Thật tồi tệ khi nghe đến từ ung thư hắc tố da", Kelly nói với NeedToKnow. "Lần đầu tiên tôi nhận thấy đường kẻ này là vào tháng 5 năm 2022 và nó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo vì tôi nhớ đã học về tình trạng và những thay đổi của móng trong quá trình đào tạo của mình vào cuối những năm 90”.
Tuy nhiên, Kelly rất mừng khi các tế bào ác tính chưa lan rộng. David được điều trị bằng cách loại bỏ tất cả các tế bào ung thư. Một mảnh ghép da lấy từ đùi của ông được thêm vào khu vực đó để tạo ra một khoảng da khỏe mạnh.
May mắn thay, không còn tế bào ung thư nào còn sót lại sau quá trình điều trị. Kelly nói thêm: "Chúng tôi đã không nói với các con mình cho đến khi David được thông báo hết bệnh vì anh ấy không muốn làm chúng lo lắng. Con trai chúng tôi đang ôn thi nên không nên lo lắng về bố. Anh ấy rất kín đáo về các cuộc gặp bác sĩ và sinh thiết, nhưng bây giờ anh ấy đã hết bệnh, anh ấy cảm thấy việc cho mọi người biết các dấu hiệu cảnh báo là rất quan trọng”.
"Chúng tôi không muốn làm mọi người sợ hãi vì điều này mà chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư. Hiện tại, ngón chân của anh ấy đang lành lại và chúng tôi sẽ đi nghỉ trượt tuyết cùng gia đình vào tháng 4".
Hiện, Kelly đang tiếp tục tập huấn với Skcin, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Vương quốc Anh chuyên phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư da.
Theo Mirror