Mới đây, báo The Sun đưa tin về một người đàn ông trẻ và khỏe mạnh suýt chết sau khi đột quỵ.

Ian Applegate (kỹ sư 35 tuổi, sống tại Santa Cruz, California, Mỹ) kể mọi chuyện xảy ra khi anh đang ngồi trong xe tải.

Anh nói: "Đó là ngày đầu tiên tôi trở lại làm việc sau khi bị cúm cả tuần. Sau giờ làm, tôi đi chăm sóc ngựa. Tôi đang ở trong xe tải và vừa đặt đứa con bốn tuổi của chúng tôi vào ghế ngồi”.

benh-nhan-dot-quy-1741177473350-17411774736321708014662.jpg

Ian Applegate (kỹ sư 35 tuổi, sống tại Santa Cruz, California, Mỹ) có sức khỏe tốt trước khi bị đột quỵ.

Sau khi khởi động xe, Ian bắt đầu hắt hơi dữ dội.

"Tôi khởi động xe và chuẩn bị lái xe. Tôi hắt hơi ba lần, rồi đến lần thứ ba thì bị đau đầu khủng khiếp và mọi thứ quay cuồng. Đó là lúc toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu tê liệt ở bên trái”, Ian kể lại.

"Toàn bộ bên trái cơ thể tôi tê liệt, tôi biết mình đang bị đột quỵ. Cơn đau dữ dội. Tôi rất mất phương hướng và nôn mửa”.

Ian được đưa đến Bệnh viện Dominican ở Santa Cruz, California, tại đây các bác sĩ đã cho anh dùng thuốc làm loãng máu.

benh-nhan-dot-quy-2-1741177474334-1741177474473588327522.jpg

Ian nằm điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ phát hiện ra rằng cú hắt hơi dữ hội của Ian đã gây ra tình trạng bóc tách động mạch đốt sống, gây tắc nghẽn động mạch và sau đó là đột quỵ não.

Bóc tách động mạch đốt sống là tình trạng lớp lót bên trong của động mạch đốt sống bị rách. Đây được coi là một tình trạng tương đối hiếm gặp, với tỷ lệ mắc ước tính khoảng 1 trên 100.000 người mỗi năm ở Vương quốc Anh.

Tình trạng này không phải lúc nào cũng dẫn đến đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ phụ thuộc vào vị trí bóc tách, mức độ đột quỵ do thiếu máu cục bộ đi kèm và các yếu tố khác.

benh-nhan-dot-quy-3-1741177475794-17411774760251682666278.jpg

Ian không thể nuốt và cần hỗ trợ khi đi lại do bị yếu ở nửa bên trái cơ thể.

Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi, vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nguy cơ tăng lên theo một số yếu tố như tuổi tác, tiền sử gia đình và lối sống như hút thuốc hoặc huyết áp cao.

  • dot-quy-08111437-1741067711828-1741067711904537766869-0-0-438-700-crop-17410677924931717543030.jpg

    Thanh niên 21 tuổi bị đột quỵ

Ian vẫn nằm viện kể từ khi bị đột quỵ vào ngày 9 tháng 2, đang trải qua liệu pháp phục hồi chức năng để giúp tập lại các cơ ở bên trái.

Vợ Ian đang mang bầu 8 tháng và Ian hy vọng sẽ trở về nhà trước khi cô con gái chào đời vào tháng 4.

Ian, hiện vẫn đang nằm viện, không thể nuốt và cần hỗ trợ khi đi lại do bị yếu ở nửa bên trái.

Anh cho biết: "Đó là một cơn hắt hơi khá mạnh nhưng tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trong đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Giờ tôi rất sợ hắt hơi. Vợ tôi đang mang thai tám tháng và tôi muốn ở đó để đón con”.

"Tôi có thể nói rằng tôi sẽ phải vật lộn để chăm sóc bản thân và em bé. Tôi đang cố gắng giữ thái độ tích cực và tiếp tục tập luyện cho đến khi khỏe lại”.

Chị gái của Ian, Vanessa Applegate, đã phát động một chiến dịch gây quỹ để giúp chi trả mọi chi phí y tế ngoài bảo hiểm cho Ian. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022