Hãng tin NHK dẫn thông tin từ văn phòng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho hay, khoảng 13h30 hôm nay 9/7, xe chở thi thể của ông đã về tới nhà riêng ở thủ đô Tokyo. Các hoạt động phúng điếu diễn ra ngay từ chiều nay với sự có mặt của các thành viên nội các Nhật Bản.

Ngày 9/7, thi hài của cựu Thủ tướng đã được đưa về nhà riêng của ông ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AP
Tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 12/7 tới do vợ ông là bà Akie Abe chủ trì tại một ngôi chùa ở Tokyo. Theo nguồn tin của NHK, lễ tang sẽ hạn chế trong phạm vi gia đình và những người thân thiết của ông Abe.

Người dân Nhật Bản đặt hoa tưởng niệm và cầu nguyện tại Nara, nơi ông Abe Shinzo bị ám sát.
Vì ông Abe là chính trị gia nổi tiếng và là thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước nên sau tang lễ do gia đình chủ trì, một lễ tang cấp nhà nước do chính phủ và đảng cầm quyền LDP đồng tổ chức cũng sẽ diễn ra.
Trong khi đó, tại thành phố Nara, nơi ông Abe bị bắn từ phía sau, hàng trăm người dân đã xếp hàng đặt hoa bày tỏ sự tiếc thương với vị thủ tướng tại vị lâu nhất đất nước mặt trời mọc.

Xe chở thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ Nara trở về nhà ở Tokyo ngày 9/7. Ảnh: Getty
Thi hài của ông Abe đang được đặt nhà riêng ở Tokyo và kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng an ninh. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến nhà ông Abe để chia buồn cùng gia đình, theo Kyodo.

Ông Abe bị bắn khi đang phát biểu vận động tranh cử ở thành phố Nara sáng 8/7. Ảnh: Reuters
Cựu thủ tướng Nhật Bản bị ám sát tại thành phố Nara vào khoảng trưa ngày 8/7 khi đang vận động tranh cử. Ông đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và truyền máu, nhưng không qua khỏi.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami bị khống chế sau khi tấn công ông Abe. Ảnh: AP
Cảnh sát Nara cho hay nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, là cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. Anh ta đã khai nhận sử dụng súng tự chế để bắn thủ tướng Abe. Ảnh do truyền thông Nhật Bản công bố cho thấy khẩu súng có hai nòng tự chế bằng ống thép quấn băng dính.

GiadinhNet - Thi thể ông Abe được đưa từ bệnh viện ở thành phố Nara trở về nhà tại thủ đô Tokyo trước sự chứng kiến của gia đình và báo giới. Phu nhân cựu thủ tướng Abe Shinzo, bà Abe Akie có mặt trên xe tang.

Nhiều người dân Nhật Bản đã tới hiện trường vụ tấn công ở thành phố Nara để tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe Shinzo, người ra đi đột ngột sau khi bị tấn công vào sáng ngày 8/7.