
Thủ đô Ukraine ngày 10/6 hứng một trong những cuộc tập kích lớn và dữ dội nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.
Thủ đô Ukraine ngày 10/6 hứng một trong những cuộc tập kích lớn và dữ dội nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 315 máy bay không người lái (UAV) tự sát và phi cơ mồi bẫy, cùng 7 tên lửa gồm hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 5 tên lửa hành trình Iskander-K, với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev. Các thành phố khác như Odessa, Dnipro và Chernihiv cũng bị tập kích.
Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 315 máy bay không người lái (UAV) tự sát và phi cơ mồi bẫy, cùng 7 tên lửa gồm hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 5 tên lửa hành trình Iskander-K, với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev. Các thành phố khác như Odessa, Dnipro và Chernihiv cũng bị tập kích.

Video do Reuters công bố cho thấy một số UAV Nga bị bắn rơi trên bầu trời Kiev, trong khi số khác đánh xuống nhiều khu vực, tạo ra những vụ nổ, cột khói lớn.

Không quân Ukraine ghi nhận 11 địa điểm trúng tập kích và mảnh vỡ rơi xuống 16 khu vực.
Không quân Ukraine ghi nhận 11 địa điểm trúng tập kích và mảnh vỡ rơi xuống 16 khu vực.

Một số tòa nhà ở Kiev bị hư hại.
"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ tên lửa Iskander-M và Iskander-K, cùng 213 UAV tự sát. Các biện pháp chế áp điện tử đã khiến 64 phi cơ bị lạc đường", Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo.
Một số tòa nhà ở Kiev bị hư hại.
"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ tên lửa Iskander-M và Iskander-K, cùng 213 UAV tự sát. Các biện pháp chế áp điện tử đã khiến 64 phi cơ bị lạc đường", Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo.

Trận tập kích quy mô lớn diễn ra một ngày sau khi Nga không kích nhằm vào sân bay quân sự Dubno ở tỉnh Rivne, cùng các doanh nghiệp quốc phòng, xưởng lắp ráp UAV, kho đạn và điểm tập kết vũ khí, thiết bị quân sự của Ukraine.
Trận tập kích quy mô lớn diễn ra một ngày sau khi Nga không kích nhằm vào sân bay quân sự Dubno ở tỉnh Rivne, cùng các doanh nghiệp quốc phòng, xưởng lắp ráp UAV, kho đạn và điểm tập kết vũ khí, thiết bị quân sự của Ukraine.

Trực thăng Ukraine nỗ lực dập hỏa hoạn tại hiện trường một cuộc tập kích của Nga ở Kiev.
Trực thăng Ukraine nỗ lực dập hỏa hoạn tại hiện trường một cuộc tập kích của Nga ở Kiev.

"Trận tập kích có quy mô rất lớn. 7 trên 10 quận của Kiev ghi nhận thiệt hại. Các quận Obolonskyi và Podilia ghi nhận hỏa hoạn nghiêm trọng", Maryna Kotsupii, phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp Ukraine, nói.
"Trận tập kích có quy mô rất lớn. 7 trên 10 quận của Kiev ghi nhận thiệt hại. Các quận Obolonskyi và Podilia ghi nhận hỏa hoạn nghiêm trọng", Maryna Kotsupii, phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp Ukraine, nói.

Một tòa nhà cao tầng bị hư hại.
4 người bị thương ở Kiev sau trận tập kích, hai người đang điều trị tại bệnh viện.
Một tòa nhà cao tầng bị hư hại.
4 người bị thương ở Kiev sau trận tập kích, hai người đang điều trị tại bệnh viện.

Người dân Kiev trú ẩn tại ga tàu điện ngầm.
Người dân Kiev trú ẩn tại ga tàu điện ngầm.

Một bà mẹ quàng chăn, giữ ấm cho con nhỏ dưới ga tàu điện. Krystyna Semak, 37 tuổi, thức giấc và mang chăn đệm đến ga tàu điện ngầm lúc 2h sáng sau khi nghe thấy loạt tiếng nổ.
Một bà mẹ quàng chăn, giữ ấm cho con nhỏ dưới ga tàu điện. Krystyna Semak, 37 tuổi, thức giấc và mang chăn đệm đến ga tàu điện ngầm lúc 2h sáng sau khi nghe thấy loạt tiếng nổ.

Nina Nosivets cố gắng ru con trai 8 tháng tuổi khi đang trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm.
"Tôi chỉ cố gắng không nghĩ đến tất cả những điều này, im lặng, cuộn mình, đợi đến khi các cuộc tấn công qua đi. Tôi cố gắng làm con trai không chú ý đến những tiếng động đáng sợ, có lẽ đây là điều khó khăn nhất thằng bé phải chịu đựng", Nosivets, 32 tuổi, nói.
Nina Nosivets cố gắng ru con trai 8 tháng tuổi khi đang trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm.
"Tôi chỉ cố gắng không nghĩ đến tất cả những điều này, im lặng, cuộn mình, đợi đến khi các cuộc tấn công qua đi. Tôi cố gắng làm con trai không chú ý đến những tiếng động đáng sợ, có lẽ đây là điều khó khăn nhất thằng bé phải chịu đựng", Nosivets, 32 tuổi, nói.

Cô gái trú ẩn dưới ga tàu điện cùng bạn.
"Bố cháu đang ở tiền tuyến nên cháu không thể yếu đuối", Anastaniia Nikitova, sinh viên, cho biết. "Cháu có thể thấy tệ bây giờ, nhưng chắc chắn ông ấy đang cảm giác tệ hơn gấp ba lần".
Cô gái trú ẩn dưới ga tàu điện cùng bạn.
"Bố cháu đang ở tiền tuyến nên cháu không thể yếu đuối", Anastaniia Nikitova, sinh viên, cho biết. "Cháu có thể thấy tệ bây giờ, nhưng chắc chắn ông ấy đang cảm giác tệ hơn gấp ba lần".
Đức Trung (Ảnh: AP, AFP)