lux-3-1741565783-6082-1741567467-1741575718478-1741575718718968518842.jpg

Hoàng tử Frederik phải ngồi xe lăn do bệnh tật trước khi qua đời. Ảnh:

Hoàng tử Robert cho biết con trai út qua đời hôm 1/3, do căn bệnh di truyền hiếm gặp POLG Mitochondrial. Thông báo của Robert được đăng trên website Quỹ POLG, một tổ chức do Frederik thành lập để tìm kiếm phương pháp điều trị và chữa khỏi căn bệnh này.

Trong thông báo, Hoàng tử Robert cho biết Frederik đã gọi gia đình vào phòng để nói lời tạm biệt lần cuối vào "Ngày bệnh hiếm" 28/2. Anh nói chuyện với từng người: anh trai Alexander, chị gái Charlotte, cha, ba người anh em họ Charly, Louis và Donall, anh rể Mansour, dì Charlotte và chú Mark.

Trước đó, Frederik cũng tâm sự với mẹ, Công nương Julie, người luôn bên cạnh con trai suốt 15 năm qua.

lux-1-1741566267-3112-1741567467-1741575719674-17415757198161394167206.jpg

Hoàng tử Frederik (ngồi giữa) trong ảnh gia đình. Ảnh:

Hoàng tử Robert kể lại những lời từ biệt của Frederik rất đa dạng, "vừa tử tế, vừa khôn ngoan, vừa có tính giáo dục". "Đúng với tính cách của Frederik, nó đã để lại cho chúng tôi một trò đùa gia đình cuối cùng. Ngay cả trong những giây phút cuối đời, sự hài hước và lòng trắc ẩn vô bờ bến của Frederik vẫn khiến mọi người phải bật cười", em họ Đại công tước Henri xứ Luxembourg cho hay.

Trước khi qua đời, Frederik đã hỏi cha: "Bố có tự hào về con không?". Hoàng tử Robert trả lời rằng Frederik là siêu anh hùng của ông và cả gia đình. Theo Robert, Frederik sinh ra với khả năng đặc biệt về sự lạc quan, niềm vui và quyết tâm. Từ nhỏ, anh đã thể hiện tài giao tiếp linh hoạt, khiếu hài hước, trí tuệ cảm xúc và lòng trắc ẩn cao, cùng ý thức về công lý, sự công bằng và lẽ phải.

Frederik được sinh ra với bệnh POLG Mitochondrial, nhưng gia đình anh khi đó không hề hay biết. Anh được chẩn đoán bệnh ở tuổi 14, khi các triệu chứng rõ ràng hơn và tình trạng tiến triển nhanh hơn. Bệnh này là một rối loạn di truyền ty thể, làm mất năng lượng của tế bào, gây ra rối loạn chức năng và suy đa cơ quan.

Mặc dù mang gánh nặng bệnh tật suốt cuộc đời, Frederik luôn đối mặt với khó khăn bằng sự nhẹ nhàng và hài hước. Hoàng tử trẻ rất tâm huyết với công việc tại Quỹ POLG. Do vậy, Hoàng tử Robert kêu gọi mọi người quyên góp hoặc làm tình nguyện viên cho tổ chức để tưởng nhớ con trai.

Tùng Anh (Theo People )

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022