Ông Pruan Punta, 73 tuổi, và vợ Saisuda Kwai-aun, 53 tuổi, đang ngồi dưới gốc cây xoài trước cửa nhà ở tỉnh Tak, phía bắc Thái Lan, thì bị bầy ong khổng lồ, khoảng 10.000 con, bay đến tấn công, đốt khắp người họ.

Theo Mirror, ông Pruan đã nhảy xuống sông Ping gần đó để trốn. Tuy nhiên, người vợ, bị liệt một phần, đã không thể bỏ chạy, phải hứng chịu tất cả sự tấn công của bầy ong. Ông Pruan, lúc này vẫn bị ong vây đốt, nhô lên khỏi mặt nước và chạy khoảng 500 m đến nhà một người họ hàng nhờ giúp đỡ.

Các nhân viên cứu hộ đã phải đội mũ bảo hiểm xe máy, mặc đồ bảo hộ kín mít trước khi đưa cặp vợ chồng lên xe cứu thương. Kỳ lạ thay, những con ong phớt lờ hoàn toàn các nhân viên cứu họ và vẫn tiếp tục "tấn công" ông Pruan và vợ.

Cả hai được đưa tới bệnh viện Ban Tak gần đó để điều trị, nơi các bác sĩ phải xử lý hàng chục vết ong đốt trên mặt họ.

"Bầy ong chủ yếu đốt vào mặt và tứ chi tôi. Tôi rất đau nhưng lại không thể làm gì vì không chạy được", bà Saisuda nói với truyền thông địa phương hôm 23/2.

ong1a-2384-1677294565-1677550580256-16775505809251086375807.jpg

Các nhân viên cứu hộ mặc kín, đưa bà Saisuda lên xe cứu thương đến viện. Ảnh: Viral Press

Tuy đã được cho xuất viện về nhà, cặp vợ chồng hiện vẫn sợ bầy ong sẽ quay lại.

"Tôi rất cảm ơn đội cứu hộ vì đã phản ứng kịp thời và nhanh chóng. Vợ tôi có thể đã không sống nổi nếu không được điều trị kịp thời", ông Pruana nói.

Người ta tin rằng bầy ong đã bay đến khu dân cư nơi cặp vợ chồng đang sống sau khi các đám cháy rừng gần đây hủy hoại môi trường sống tự nhiên của chúng ở phía bắc Thái Lan. Cháy rừng cũng phá hủy tất cả các tổ ong trong khu vực, khiến bầy ong khổng lồ trên sợ hãi và trốn thoát khỏi khu rừng.

Các đám cháy gây ra bởi việc đốt cháy nông nghiệp ngoài tầm kiểm soát đã xảy ra trong tuần này tại Công viên quốc gia Doi Soi Malai, thuộc dãy núi Thanon Thong Chai.

Nhân viên cứu hộ động vật hoang dã Apirak Phunuan, người có mặt ở hiện trường, tin rằng sự thay đổi trong khí hậu và khói bụi đã khiến những con ong cư xử khác hơn.

"Những đám cháy buộc bầy ong phải bay ra khỏi của chúng trong rừng sâu. Sự cố như thế này là rất hiếm gặp và bất thường với loài ong. Chúng trở nên hung dữ vì khói lửa", Apirak cho biết.

Hướng Dương (Theo Mirror)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022