Gia đình mời nhiều bạn bè của cô bé tới dự tiệc, ông bà nội cũng góp mặt mừng sinh nhật cháu. Trên Weibo, Uông Tiểu Phi tiết lộ vợ anh, Mandy là người đảm đương khâu chuẩn bị.
Ảnh và video Uông Tiểu Phi chia sẻ cho thấy phòng tiệc décor bằng bóng bay với ba màu vàng, trắng, cam. Tiểu Nguyệt Nhi mặc áo trắng, tóc dài gợn sóng, cười vui vẻ khi chụp ảnh cùng các bạn. Uông Tiểu Phi bày tỏ hy vọng hoạt động này có thể giúp con gái vơi đi nỗi đau mất mẹ.

Uông Tiểu Phi và vợ trẻ tổ chức sinh nhật cho con gái riêng. Ảnh: Weibo
Đây là sinh nhật đầu tiên của Tiểu Nguyệt Nhi ở Bắc Kinh và cũng là sinh nhật đầu tiên của cô bé sau khi mẹ cô - diễn viên Từ Hy Viên - qua đời. Trên Weibo, khán giả chúc mừng bé gái, mong Nguyệt Nhi sớm cân bằng và hạnh phúc với môi trường sống mới. Trong khi đó, một số ý kiến nói tiệc sinh nhật này không phù hợp vì Từ Hy Viên mới mất vài tháng. Số khác chỉ trích Uông Tiểu Phi phơi bày gương mặt con trên mạng xã hội quá nhiều, đi ngược với quan điểm của người vợ quá cố về việc bảo vệ trẻ em.
Một số nguồn tin cho hay Uông Tiểu Phi tặng con gái một chiếc túi xách Chanel 22 trị giá khoảng 50.000 NDT. Anh còn đưa cô bé đến chợ hoa và chim cảnh Bắc Kinh để chọn thú cưng. Mẹ kế Mandy đồng hành cùng con chồng đi mua sắm, giúp con làm tóc...
Trên Weibo, khán giả khen ngợi Mandy Tiểu Mai "đã lấp đầy khoảng trống tình mẫu tử".

Từ Hy Viên bế con gái trong sinh nhật 2 tuổi của bé. Video: Weibo
Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh và diễn viên Từ Hy Viên chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối 2021, hai con do vợ cũ nuôi dưỡng tại Đài Loan. Sau khi Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm hồi tháng 2, Uông Tiểu Phi chăm sóc con. Anh đăng ký kết hôn với Mandy năm 2024.
Mandy Mã Tiểu Mai được cho là doanh nhân, đã ly dị vài năm trước. Cô sống kín tiếng, ít tiết lộ về đời tư trên mạng xã hội.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)