
Ca sĩ Miley Cyrus. Ảnh: Wire
Trong cuộc phỏng vấn với Pamela Anderson cho tạp chí CR Fashion Book phát hành hôm 23/9, Miley Cyrus nói: "Khi chúng ta đã chia sẻ quá nhiều về mình, những khoảnh khắc nhỏ bé, quý giá với những điều đơn giản - như gieo một hạt giống xuống đất và chăm sóc nó - trở thành một quá trình rất riêng tư. Chính điều đó đã là liều thuốc giúp tôi vững vàng trong lối sống tỉnh táo".
Giọng ca Malibu, người quyết tâm cai rượu, thuốc từ năm 2019, giải thích về tác động tích cực mà công việc này mang lại: "Nó giống như một thói quen, tương tự yoga: bước ra thiên nhiên, làm điều gì đó bằng đôi tay và có một lối thoát sáng tạo không gắn với danh tiếng hay thành công. Đó là một chiến thắng, niềm vui thực sự khi bạn gieo hạt và thấy hoa nở vào mùa xuân".

Miley Cyrus khoe ảnh trong căn biệt thự xanh tươi, tháng 9/2023. Ảnh: Instagram Miley Cyrus
Miley kể, cô bắt đầu thử rắc vài hạt giống trên sườn đồi vài năm trước, "nghĩ rằng khi trở về sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, và đúng là như vậy". Ca sĩ được nhiếp ảnh gia Vijat Mohindra, 40 tuổi, trợ giúp trong việc gieo trồng. Ngày về, cô bất ngờ vì thấy khu vườn sau nhà rực rỡ với hàng nghìn bông cúc và hơn 40 loài hoa hồng. "Toàn bộ sườn đồi trông chẳng khác gì khu vườn cổ tích của công chúa", Miley nhớ lại.
Ngoài Vijat Mohindra, một người khác cũng có ảnh hưởng đến niềm yêu thích làm vườn của Miley Cyrus là mẹ, bà Tish Cyrus. Mẹ Miley thích để hoa trong mọi căn phòng và trồng cây cảnh quanh nhà. Trong đại dịch Covid-19, bà Tish càng say mê với cây cối và khám phá thêm tài năng độc đáo. "Một cái cây có thể chết cả năm, nhưng mẹ tôi vẫn có thể hồi sinh nó", giọng caSomething Beautiful cho biết.

Miley Cyrus quay quảng cáo trong một khu vườn hoa
Kiều Vân