
Kỷ niệm 17 năm ngày mất Choi Jin Sil (2/10/2008), mẹ đẻ và các con đã đến viếng mộ diễn viên tại công viên Gamsan, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do. Nơi đây, cô và em trai cùng yên nghỉ.

Sau lễ tưởng niệm, mẹ Choi Jin Sil, bà Jeong Ok Sook, đã chia sẻ với phóng viên News 1: 'Tôi vô cùng biết ơn vì rất nhiều người hâm mộ vẫn nhớ đến, trân trọng con tôi và đã đến dự lễ tưởng niệm'. Bà nói mong con phù hộ cho hai cháu khỏe mạnh, bình an. Bà cho biết thêm: 'Choi Jun Hee (cháu gái) dạo này trông gầy quá, điều đó khiến tôi đau lòng. Lâu rồi tôi không gặp cháu, tôi rất buồn'. Nhắc đến Choi Jin Sil, bà khóc: 'Tôi thường nghĩ về con gái và con trai vào các dịp lễ, ngày giỗ, hoặc khi tôi bị bệnh. Người ta nói thời gian trôi qua và ta sẽ quên lãng những nỗi đau nhưng mỗi khi nghĩ về chúng, tôi lại nhớ chúng đến mức đau lòng và nước mắt cứ rơi'.

Con trai Choi Jin Sil, Choi Hwan Hee, trầm ngâm bên mộ mẹ. Cậu từ chối chia sẻ cảm xúc với ký giả. Hiện Choi Hwan Hee phát triển sự nghiệp với vai trò ca sĩ.

Hwan Hee mang hoa đến đặt bên mộ mẹ.

Con gái Choi Jin Sil, Choi Jun Hee, đến viếng mộ mẹ. Vì giận bà, cô đến cùng mẹ nuôi Hong Jin Kyung.

Diễn viên Hong Jin Kyung, người bạn thân thiết với Choi Jin Sil khi cô còn sống, cũng tới đặt hoa tại mộ.

Nhiều khán giả, bạn bè đặt hoa, ảnh bên mộ Jin Sil.

Hình ảnh đẹp của cố diễn viên. Video: MBC

Diễn viên Choi Jin Sil ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, sau đó trở nên nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao', 'Bức thư', 'Mẹ ma'... Cô từng được mệnh danh là diễn viên quốc dân thập niên 1990-2000. Năm 2000, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min nhưng bị chồng bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Cặp sao ly hôn sau 4 năm chung sống. Năm 2008, cô qua đời do tự tử. Không lâu sau, em trai và quản lý của Jin Sil cũng tự kết liễu cuộc đời. Năm 2012, chồng cũ của cô tự tử.
Nguyễn Hương Ảnh: Nate