Những ngày vừa qua, cả làng giải trí đau lòng khi bầu trời nghệ thuật mất đi ngôi sao tài năng Jonghyun – một nạn nhân đáng thương của căn bệnh trầm cảm đáng sợ. Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Jonghyun không chỉ cổ vũ mọi người bằng âm nhạc mà những lời động viên của anh cũng tiếp thêm sức mạnh và xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương. Jonghyun đã sống cuộc đời 27 không phí hoài một phút giây nào, như lời đàn chị BoA gửi cho cậu em thân thiết: "Mặc dù thời gian chúng ta ở bên nhau thật ngắn ngủi nhưng em chính là người nghệ sĩ ấn tượng và ngầu hơn bất cứ ai khác".

artboard-1-1513951247061.jpg

"Tôi nghĩ các bạn không nên quá nhạy cảm với tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi bị ai đó phê bình, bạn cần thấu hiểu và thay đổi suy nghĩ của bản thân. Tôi nghĩ đó chính là điều cơ bản cần phải học hỏi trong cuộc sống"

artboard-1-copy-1513951247059.jpg

"Không có bất kỳ thứ gì trên đời có thể trở thành công cụ để sáng tạo cả. Tôi chỉ thể hiện một thứ gì đó vốn đã tồn tại trong âm nhạc và nghệ thuật mà thôi" - Jonghyun gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và cả mơ ước vào các ca khúc và giai điệu mà anh chắp bút

artboard-1-copy-2-1513951247071.jpg

"Đừng bao giờ nói với ai đó rằng 'Bạn không phải là người duy nhất đang chịu đựng', 'Ai mà chả như bạn', hay 'Nếu bạn can đảm để chết đi thì hãy dùng sự can trường đó để sống'. Vết sẹo ngoài da và tổn thương tâm hồn là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được rằng, có những vết thương vẫn đang rỉ máu dù cho bạn không thể tận mắt nhìn thấy". Mỗi người đều đang chiến đấu cho cuộc chiến của riêng họ. Đừng bao giờ đánh giá người khác nếu như bạn không thể hiểu được nỗi đau của họ

artboard-1-copy-3-1513951247073.jpg

"Cuộc đời là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Tôi tin rằng, rồi chúng ta đều sẽ trưởng thành trong quá trình đó. Hiện tại có thể chia ly, nhưng chúng ta sẽ còn có thể gặp lại. Chúng ta có thể hi vọng ngày đó đến sớm, và rồi chúng ta sẽ chào nhau với nụ cười rạng rỡ hơn trên môi"

artboard-1-copy-8-1513951247055.jpg

"Tôi luôn cảm thấy biết ơn những người yêu thương tôi, thậm chí ngay cả khi họ không còn dõi theo tôi như ngày trước. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều nhờ họ. Tôi chỉ đang làm những gì tôi có thể làm cho họ. Tôi rất biết ơn khi họ còn dõi theo tôi. Mặc dù chúng ta theo đuổi những điều khác nhau và không thể gặp mặt nhau nhưng tôi vẫn sẽ đứng trên sân khấu này và biết ơn những người đã từng ở đó vì mình dù chỉ là một lần thôi. Không quan trọng hiện tại các bạn đang ở nơi đâu, nhưng ít nhất chúng ta đã từng một lần nhìn vào đôi mắt nhau"

artboard-1-copy-9-1513951247056.jpg

"Thật tuyệt khi có thể thể hiện màu sắc riêng của bạn trước một ai đó. Ngay cả khi bạn đã giải thích vấn đề một cách tường tận, những người chưa trải qua cảm giác ấy sẽ không thể thấu hiểu trọn vẹn. Nhưng bạn và tôi, chúng ta có thể chia sẻ điều tuyệt vời này với nhau. Và điều tôi muốn nói đó là số phận không ở đâu xa xôi. Định mệnh đã gắn kết chúng ta. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Bạn và tôi, chúng ta là định mệnh của nhau"

artboard-1-copy-4-1513951247075.jpg

Hãy tận hưởng tất cả mọi thứ dù hạnh phúc hay đau buồn mà cuộc đời ban tặng cho bạn

artboard-1-copy-5-1513951247048.jpg

Dù bản thân cũng đang vất vả để chống chọi từng ngày nhưng Jonghyun vẫn không ngừng cổ vũ mọi người

artboard-1-copy-6-1513951247050.jpg

Anh tiếp sức mạnh cho những người yếu đuối hơn anh

artboard-1-copy-7-1513951247052.jpg

"Không có đường tắt dẫn đến sự hoàn hảo. Bạn chỉ có thể chạm đến sự hoàn hảo khi nỗ lực hết mình và cố gắng hơn nữa". Jonghyun cũng từng hết mình vì niềm đam mê của chính mình, giờ đã đến lúc anh nghỉ ngơi. Anh đã vất vả rồi, Jonghyun à…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022