kim-kardashian-bi-phinh-mach-nao-do-cang-thang-hau-ly-hon-1761291976.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kapv-QoevB1buOgz055fYg
Kim Kardashian bị phình mạch não do căng thẳng hậu ly hôn

Trailer tập phim mới tiết lộ Kim Kardashian bị phình mạch não

Trong tập mở màn mùa 7 chương trình The Kardashians phát sóng hôm thứ Năm, Kim nói với chị gái Kourtney rằng bác sĩ phát hiện "một chỗ phình nhỏ" trong não. Kourtney đặt tay lên ngực thoảng thốt khi nghe tin.

kim102-1761292176-2097-1761293907.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s473OzOidWLZlYECt54hAg

Kim Kardashian trong phòng chụp MRI.

Theo Daily Mail, phình mạch não là hiện tượng thành mạch máu bị phồng lên như bong bóng, có thể gây xuất huyết não nguy hiểm đến tính mạng nếu vỡ. Trường hợp nhẹ và chưa vỡ, bệnh nhân thường được theo dõi định kỳ.

Kim Kardashian cho biết các bác sĩ nói với cô tình trạng này là do "căng thẳng". Sau cảnh chụp MRI, Kim ngồi khóc trước máy quay và nói: "Tại sao chuyện này lại xảy ra?".

Bà mẹ bốn con sau đó chia sẻ về những tổn thương tinh thần do ly hôn Kanye West. Cô thừa nhận từng cảm thấy như mắc "hội chứng Stockholm" - trạng thái tâm lý khi người bị tổn thương lại phát triển sự gắn bó với người gây tổn thương. "Tôi vui vì mọi chuyện đã kết thúc", cô nghẹn ngào nói.

kim101-1761292602-6856-1761293907.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kt-Gn8vvlCcfibueX7tdTg

Kim Kardashian nghẹn ngào khi nói về chứng phình mạch não và cuộc ly hôn.

Kim và Kanye kết hôn từ năm 2014 đến 2022, có bốn con: North (12 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (6 tuổi). Trong phần thú nhận trước ống kính, Kim nói: "Mọi người nghĩ tôi có thể dễ dàng rời đi, nhưng không thể, anh ấy sẽ mãi là một phần trong cuộc đời tôi vì chúng tôi có bốn đứa con chung".

Kim Kardashian chia sẻ rằng thời gian sau ly hôn với Kanye West là một thử thách lớn. Cô đau lòng khi chứng kiến chồng cũ công khai chỉ trích gia đình và lo lắng cho các con vì những phát ngôn mất kiểm soát của anh trên mạng xã hội. Kim khẳng định chưa bao giờ ngăn Kanye gặp con và bác bỏ cáo buộc của anh. Tuy nhiên Kim nói vẫn sợ việc Kanye có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Khi được hỏi liệu Kanye từng xin lỗi cô chưa, Kim trả lời: "Chưa, và tôi cũng không cần. Tôi không quan tâm nữa". Ngôi sao 45 tuổi cũng cho biết cảm thấy đau lòng mỗi khi Kanye gây chuyện, nhưng cô phải mạnh mẽ để bảo vệ các con.

Kiều Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022