Một nguồn tin cho hay Đậu Duy và mẹ anh đã chuyển đến nơi ở mới được 6 năm. Họ đã bán ngôi nhà ở Bắc Kinh. Hai mẹ con sống trong một ngôi nhà thiết kế ấn tượng cùng một con chó nhỏ. Rocker thường đi chợ chọn nguyên liệu tươi ngon nấu nướng, thỉnh thoảng ngồi một mình trong quán cà phê góc phố hay đến quán mì. Một chủ cửa hàng tiện lợi cho biết: "Anh ấy đến đây vào những ngày trời mưa, có lúc còn ngồi xổm dưới mái hiên chơi điện thoại di động". Có lần, một người hàng xóm mời Đậu Duy sang chơi guitar, anh đã vui vẻ tham gia. Anh còn dạy piano không lấy tiền cho trẻ trong xóm. Một số người mô tả anh: "Trông ông ấy như một ông già đã nghỉ hưu đầu hói, hay mặc áo sơ mi ngắn tay và quần short rẻ tiền". So với vẻ ngoài hào nhoáng của một ca sĩ nhạc rock thời trẻ, anh trông bụi bặm, giản đơn và điềm tĩnh hơn hẳn.
Dù về nông thôn sống, Đậu Duy vẫn sáng tác và ca hát. Thi thoảng, anh đi du lịch bằng xe đạp điện, trên vai luôn đeo một chiếc túi vải.

Ca sĩ Đậu Duy ở Hà Bắc. Ảnh: Weibo

Đậu Duy trong một tiệm mì. Ảnh: Weibo
Tên tuổi của Đậu Duy gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhạc rock Trung Quốc. Là giọng ca chính đầu tiên của ban nhạc Black Panther, anh để lại ấn tượng sâu sắc với phần trình bày ca khúc Shame, được xem như khởi đầu cho làn sóng rock thập niên 1990. Sau đó, Đậu Duy tiếp tục hành trình sáng tạo cá nhân, chuyển sang dòng nhạc thử nghiệm và ambient, từng bước rời xa sự ồn ào để tìm đến một thế giới âm nhạc độc lập, tinh khiết và đầy tính chiêm nghiệm.

Đậu Duy thời trẻ, đứng bên Vương Phi và các bạn trong nhóm nhạc. Ảnh: Weibo
Đậu Duy sinh năm 1969 tại Bắc Kinh. Cha anh, Đậu Thiệu Nghĩa, là giảng viên sáo tại Nhạc viện Trung Quốc, mẹ là nghệ sĩ biểu diễn trong một đoàn văn nghệ. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Đậu Duy bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Sự am hiểu độc đáo về giai điệu của anh nhanh chóng trở nên nổi bật trong những ngày đầu của nhạc rock Trung Quốc.
Năm 1996, Đậu Duy và Vương Phi kết hôn, một cuộc hôn nhân từng được coi là "huyền thoại hôn nhân trong âm nhạc". Một năm sau, con gái của họ, Đậu Tĩnh Đồng, chào đời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu và họ đã ly hôn trong hòa bình vào năm 1999. Có rất nhiều đồn đoán, nhưng cả Vương Phi và Đậu Duy đều chọn cách giữ kín chuyện, tránh những lời chỉ trích từ công chúng.

Đậu Duy thời trẻ. Video: Weibo
Sau khi ly hôn, Đậu Duy bắt đầu hẹn hò với nhiếp ảnh gia Cao Viễn và có một cô con gái. Mối quan hệ này kéo dài vài năm trước khi kết thúc trong im lặng. Khác với đời sống âm nhạc sôi động của Đậu Tĩnh Đồng, cô con gái út của Đậu Duy hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Anh cũng hết sức bảo vệ con gái khỏi truyền thông.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)