Theo tờ The Fact, bà của Choi Jun Hee, Jung Ok Soon, đã bị cảnh sát điều tra, sau khi đơn vị chức năng nhận được trình báo. Người bà bị giam giữ lúc một giờ sáng và bị điều tra đến 5 giờ sáng ngày 9/7, với cáo buộc là nghi phạm "xâm phạm khu dân cư".

ba-jung-5621-1689052311.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S2cMZLPQY3kHjx_phWwkTA

Bà Jung Ok Soon, mẹ diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Ảnh: MT

Báo cáo cho biết vào ngày 7/7, người bà được cháu trai Choi Hwan Hee (anh trai của Choi Jun Hee) nhờ đến chăm sóc thú cưng vì cậu đi vắng. Người bà nói bà đến nhà cháu ở Seocho-dong, Seoul vào ngày 8/7, mang theo thức ăn. Sau khi giặt đồ cho cháu xong, bà nghỉ ngơi trong phòng khách. Khoảng 22 giờ, Choi Jun Hee vào nhà cùng bạn trai của cô.

Người bà kể lại, Choi Jun Hee đã hỏi bà: "Bà đang làm gì ở đây? Đây là nhà của tôi và không liên quan gì đến bà, bà hãy đi đi". Khi người bà không chịu rời đi, Choi Jun Hee đã gọi cảnh sát.

Sáng 11/7, một phóng viên gặp trực tiếp bà Jung để xác nhận sự việc. Lúc đầu bà do dự, nói: "Đó là chuyện gia đình, tôi không muốn chia sẻ". Sau đó, trong cuộc gặp gỡ phóng viên, bà Jung nói với tờ Fact rằng bà "chỉ muốn chết, hai ngày không muốn ăn uống gì, chỉ biết khóc". Bà nói: "Không như Hwan Hee luôn tin tưởng và dựa dẫm vào tôi, Jun Hee thậm chí không còn coi tôi là bà nữa. Con bé không những chẳng biết ơn mà còn trút giận, chửi bới người bà đã nuôi nấng và chăm sóc nó từ nhỏ. Dù đau đớn đến đâu, tôi cũng không muốn nói thêm về cháu gái của mình. Ngay cả lúc nói chuyện, tim tôi cũng run lên đau lòng".

360068958-792917355656879-3632-2779-2098-1689052744.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rjj7YQ4YI1P3e0pYhNXPTQ

Bà Jung khóc khi trao đổi với phóng viên tờ Fact.

Theo Money Today, ngôi nhà được Choi Jung Hee và anh trai thừa kế sau khi mẹ qua đời. Các hãng tin của Hàn Quốc cho biết, giữa cháu gái và bà đã xảy ra tranh chấp về tài sản thừa kế, khi vai trò giám hộ của bà ngoại kết thúc. Ngôi nhà hiện do hai anh em sử dụng chung, trong khi bà Jung chuyển đến khu dân cư dưới chân núi Cheonggye và sống một mình, kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, Choi Jun Hee từng tố bà ngoại bạo hành mình. Cảnh sát từng điều tra nhưng đóng vụ án do thiếu bằng chứng. Bà của Choi Jun Hee, ngược lại, khẳng định chính bà mới là người bị cháu gái bạo hành.

choi-aa-7888-1689052311.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9DEKUB4CBtoLJpMmxEmXjQ

Choi Jun Hee và mẹ - diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Ảnh: The Fact

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con thứ hai của Choi Jin Sil và vận động viên Jo Sung Min. Sau khi mẹ và bố lần lượt qua đời, cô từng ở với bà ngoại cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Cô ký hợp đồng với một công ty xuất bản và mong muốn ra mắt với tư cách nhà văn, nghệ sĩ giải trí. Sau đó, cô cảm thấy áp lực và rút lui, phát triển tự do, hiện chủ yếu làm vlog, Kols. Cô thường xuyên đăng ảnh phẫu thuật thẩm mỹ lên mạng xã hội. Trong khi đó, anh trai cô - Hwan Hee - trở thành một rapper.

Diễn viên Choi Jin Sil ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, sau đó trở nên nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma... Cô từng được mệnh danh là diễn viên quốc dân thập niên 1990-2000. Năm 2000, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min nhưng bị chồng bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Cặp sao ly hôn sau 4 năm chung sống. Năm 2008, cô qua đời do tự tử. Không lâu sau, em trai và quản lý của Jin Sil cũng tự kết liễu cuộc đời. Năm 2012, chồng cũ của cô tự tử.

Nguyễn Hương (Theo Nate)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022