
Loni Willison sinh năm 1983 tại California, nổi tiếng vào thập niên 2000 với vai trò một người mẫu thể hình. Cô cao 1,73 m, có số đo ba vòng lý tưởng 96 - 66 - 96 cm ở thời kỳ hoàng kim nhất. Người đẹp xuất hiện trên các bìa tạp chí như Glam Fit, Iron Man, Flavor... và cũng chụp ảnh mẫu cho một số thương hiệu thời trang, làm đẹp.

Mê tập gym, cử tạ, Loni là một huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận và có ngoại hình cùng thể lực khỏe khoắn. Cô cũng từng có 6 năm tập luyện boxing, đoạt huy chương đồng Brazilian Jiu-jitsu (nhu thuật Brazil) tại một giải đấu.

Cô còn góp mặt trong một số phim truyền hình và phim ngắn, trong đó có series Expose (vai Kira Michaels) năm 2005. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, Loni làm trợ lý cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Los Angeles.

Thời kỳ đỉnh cao, người đẹp tóc vàng có khối tài sản khoảng 1,6 triệu USD, theo Dailymail.

Năm 2012, cô kết hôn với diễn viên Jeremy Jackson, ngôi sao phim truyền hình Baywatch. Jeremy từng đóng vai Hobie Buchanan, con trai của nhân viên cứu hộ David Hasselhoff, trong series phim ăn khách từ năm 11 đến 18 tuổi. Anh cũng là một ca sĩ, người mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế, tham gia chương trình 'Confessions of a Teen Idol' năm 2009.

Cặp sao khi đó được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc, ngoại hình đẹp đôi.

Từ khi trở thành bà Jackson, Loni càng trở nên nổi tiếng hơn, được công chúng và truyền thông săn đón. Cô luôn đồng hành cùng chồng trong các hoạt động, tham gia nhiều sự kiện giải trí.

Tuy nhiên, phía sau cánh cửa, cặp sao phải đối mặt với những vấn đề ít ai biết. Jeremy - người từng nghiện ma túy khi ở tuổi thiếu niên - đang vật lộn với chứng nghiện steroid, rối loạn cảm xúc ở thời điểm kết hôn. Tháng 8/2014, trong một cuộc cãi vã, Jeremy tấn công vợ khiến cô bị gãy hai chiếc xương sườn, chấn thương cổ và trầy xước mặt. Loni không báo với cảnh sát vì sợ chồng bị ảnh hưởng và cũng không muốn làm rùm beng vụ việc. Một năm sau khi đã ly hôn, cô mới tiết lộ sự việc này.

Sau vụ hành hung của chồng, Loni đệ đơn ly hôn. Nhưng từ đây cô rơi vào khủng hoảng tinh thần, trải qua nhiều tháng để phục hồi. Cô mất việc ở phòng khám thẩm mỹ và cũng suy sụp đến mức không thể tiếp tục công việc người mẫu. Khi sự nghiệp sa sút, người mẫu rơi vào cảnh nợ nần. Năm 2016, cô bị mất nhà, mất xe, trở thành người vô gia cư.

Dùng ma túy đá để đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, Loni trở nên nghiện ngập và hoang tưởng. Cô nói có dòng điện chạy qua cơ thể và bị điện giật ở nhà nên chọn cuộc sống lang thang ngoài đường phố, tránh xa mọi người. Từ năm 2018, cô thường được trông thấy đẩy xe hàng chứa đồ cá nhân trên các con phố ở Los Angeles, tìm thức ăn trong thùng rác.

Vào thời điểm đó, Loni nói thêm rằng sống trên đường phố là 'sự sinh tồn của những người khỏe mạnh nhất'. Cô không tắm trong cả năm trời, khiến cho mình bẩn thỉu nhất để không bị lạm dụng. Cựu người mẫu cũng cắt tóc ngắn để trông thật xấu xí và không rõ lý do , nhiều chiếc răng của cô không còn.

Khi nhìn thấy bức ảnh Loni ngủ dưới một chiếc xe đẩy, một người bạn là Kristin Rossetti từng thuê khách sạn cho cô ở và thuyết phục đi cai nghiện. Tuy nhiên sau đó Loni bỏ trốn và biến mất trong hai năm. Cô xuất hiện trở lại vào năm 2020 trên đường phố Venice Beach.

Loni Willison bới rác trên đường

Loni Willison hiện vẫn sống vô gia cư, ngày ngày bới rác tìm thức ăn và quần áo. Cô từ chối mọi sự giúp đỡ, chữa trị.

Người mẫu bốc lửa một thời được nhìn thấy xách hai túi đồ đi dọc một con hẻm ở Beverly Hills hôm 17/8, gây xót xa với gương mặt khắc khổ, thân hình tiều tụy ở tuổi 42.
Kiều Vân