Ngôi sao 49 tuổi ra sân bay một mình. Cô mặc trang phục đen, thả tóc tự nhiên, gương mặt gần như không trang điểm. Bà mẹ 6 con xách theo một chiếc túi lớn.

angelina1-9848-1723541220.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wjVh3vAR9YUqWu3UZvXh_Q
angelina2-9361-1723541221.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=I71s8wX336nxA-TGaRjGaw

Angelina Jolie tại sân bay Los Angeles hôm Chủ nhật. Ảnh: Backgrid

Hai tuần qua, Angelina tập trung chăm sóc Pax Thiên. People đưa tin, ngôi sao Eternals luôn túc trực bên con trong viện. 5 người con khác của cô cũng thường xuyên ra vào viện để giúp đỡ Pax. Nguồn tin cho biết Angelina đã rất sốc và lo lắng khi con trai bị tai nạn.

Con trai nuôi người Việt Nam của Angelina bị ngã xe vào ngày 29/7 tại ngã tư ở Los Angeles vào giờ cao điểm. Cậu lái xe đạp điện, đâm vào đuôi ôtô đang đỗ chờ đèn đỏ và ngã ra đường, đập đầu xuống đất. Theo cảnh sát Los Angeles, Pax không đội mũ bảo hiểm khi tai nạn xảy ra.

Một nhân chứng kể trên ET, Pax bị thương ở đầu và chảy nhiều máu trong miệng. Cậu được xe cứu thương đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau đầu, đau hông. Các nhân viên y tế đã lo ngại Pax bị chảy máu não.

angelina3-9445-1723541221.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CdDYEzPJFw87YUjcStegdw

Pax Thiên và mẹ. Ảnh: GC

Pax Thiên được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày vì chấn thương phức tạp, nguồn tin tiết lộ. Hôm 4/8, nguồn tin xác nhận trên People rằng Pax đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn tiếp tục nằm viện để theo dõi tiếp. Cậu sẽ trải qua quá trình hồi phục kéo dài và vật lý trị liệu.

Trong khi đó nguồn tin kể với Dailymail, tài tử Brad Pitt không thể liên lạc được với Pax từ khi tai nạn xảy ra. Nam diễn viên cảm thấy buồn và bất lực vì không thể giúp được gì. Anh lo lắng cho con trai và liên tục hỏi thăm những người thân quen để biết được tình hình. Brad Pitt đang trong cuộc chiến căng thẳng ở tòa với Angelina Jolie liên quan đến nhà máy rượu ở Pháp và quyền nuôi con. Ngôi sao Bullet Train được cho là bị các con xa lánh và lần lượt bỏ họ bố.

Kiều Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022