01

Linh lấy chồng xa. Cô và chồng quen nhau trong một chuyến du lịch rồi nảy sinh tình cảm qua những cuộc gọi, tin nhắn. Họ yêu xa như thế được 2 năm rồi tính đến chuyện kết hôn.

Trên thực tế, cha mẹ Linh không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nguyên nhân chủ yếu là vì khoảng cách hai nhà quá xa xôi cách trở. Với họ, phụ nữ lấy chồng xa như một canh bạc lớn. Linh hơn hai chục năm sống cùng bố mẹ, bây giờ lấy chồng lại đến một nơi xa xôi cả hơn nghìn cây số, bố mẹ cô rất không đồng ý.

Tuy nhiên cô vì tình yêu Linh không do dự lựa chọn chồng mình và lớn tiếng nói đến chuyện "sướng khổ tự chịu".

Quả thực thời gian đầu kết hôn, cuộc sống của Linh rất hạnh phúc. Song dần dần, cô bắt đầu nhớ nhà, nhớ quê hương, bắt đầu thấy lạc lõng ở thành phố mới. Linh cũng chẳng hề có lấy một người bạn nào ở đây, lúc nào cũng lủi thủi.

Dần dần, Linh cũng thấy chồng mình không còn như xưa. Tính cách của anh chẳng còn dịu dàng, nhẹ nhàng mà cáu kỉnh. Đôi khi vợ chồng vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng mà cự cãi qua lại. Cuộc sống kiểu này khiến Linh chán nản tột cùng và đôi khi nhen nhóm sự hối hận. Song Linh đâu dám kể ra với bố mẹ hay bạn bè vì lời tuyên bố "sướng khổ tự chịu" năm xưa.

tai-xuong-1-1678361164631591516106-1680961988683-1680961988990966086493.jpg

02

Cuộc sống bế tắc, Linh chỉ có thể chia sẻ lên mạng xã hội - tài khoản cô lập sau khi lấy chồng để kết bạn cùng những đồng nghiệp mới. Khi đó có một đồng nghiệp nam rất quan tâm đến cô.

Anh ta thường xuyên bình luận các bài đăng hoặc thậm chí nhắn tin tâm sự, cho Linh lời khuyên. Sự quan tâm của nam đồng nghiệp khiến Linh thấy ấm áp. Mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết. Có thể nói, anh ta là người bạn hiếm hoi của Linh ở thành phố mới.

Anh chàng đồng nghiệp nói với Linh rằng xem cô như em gái của mình nên cứ thoải mái dốc bầu tâm sự. Linh thấy rất yên tâm nên chuyện gia đình có gì cũng kể hết. Đôi khi Linh cũng nói với chồng chuyện ở công ty, khen ngợi rất nhiều anh đồng nghiệp giỏi giang, lịch sự và tâm lý.

Chồng Linh dần cũng chú ý đến người đàn ông bình luận rất nhiều trên ảnh và những bài đăng của vợ. Thậm chí đôi ba lần anh bắt gặp cô đang nhắn tin với anh ta nên có lên tiếng cảnh báo. Linh cho là chồng vô lý, gạt đi và nói rằng đây chỉ là đồng nghiệp, coi cô như em gái mà thôi. Tuy vậy, chồng Linh vẫn rất cáu kỉnh, nói đi nói lại rằng không muốn vợ qua lại thân thiết với bạn bè khác giới. Với một phụ nữ đã có chồng, ngày ngày tâm sự chuyện nhà nhiều như thế với bạn khác giới thật sự rất kỳ cục.

Vài ngày trước, Linh và chồng cãi nhau rất lớn vì vài chuyện trong nhà. Lúc đó đã khá muộn, Linh tức giận cầm điện thoại và ví tiền đóng sập cửa bỏ chạy đi.

Khi ra ngoài, cô thấy mình không biết đi đâu nữa nên nhắn tin cho anh bạn đồng nghiệp.

Sau đó anh ta đã cùng Linh đi uống rượu đến vài tiếng đồng hồ. Linh uống say, khóc lóc ầm ĩ, người đồng nghiệp đành bắt taxi, đưa cô về tận nhà.

base64-1678361712630859945803-1680962000342-1680962000423483623339.png

Gần sáng ra ngoài mở cửa, thấy vợ say mèm, áo quần xộc xệch đứng cạnh một người đàn ông tự xưng là đồng nghiệp. Khỏi phải nói chồng Linh giận dữ đến mức nào.

Ngay sau khi chồng cô biết anh chàng đồng nghiệp này là người "chăm sóc" vợ khá kỹ trên mạng xã hội, một cuộc khẩu chiến nổ ra ngay lúc đó. Cơn giận của chồng Linh lên đến đỉnh điểm khi vợ liên tục nói rằng mối quan hệ của cô và bạn là anh trai - em gái và nói rằng chồng vô lý, không phân biệt rõ đúng sai. Kể cả khi đồng nghiệp chào về, chồng Linh vẫn lao ra chửi bới với theo khiến tình trạng càng khó kiểm soát.

03

Đến cuối cùng, Linh hối hận vì mình chính là nguồn cơn cho mọi vấn đề hỗn loạn đang xảy đến. Cô biết mình đã sai với chồng, xấu hổ với đồng nghiệp nhưng chẳng biết giải quyết từ đâu. Cuộc hôn nhân từ đó ngày nào cũng căng thẳng, Linh càng chán nản, suy sụp hơn nữa.

Trong hôn nhân, bất cứ hành vi nào của vợ và chồng cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Đàn ông ai cũng có máu ghen cả. Chồng Linh đã từng nhắc nhở vợ nhiều lần xung quanh câu chuyện của anh đồng nghiệp.

Tuy nhiên, Linh ngây thơ cho rằng mối quan hệ của cả hai trong sáng. Để đến cuối cùng, chỉ vì một câu chuyện theo cô nghĩ là nhỏ xíu nhưng lại gây ra tình trạng xấu hổ. Có rất nhiều cách để xử lý mâu thuẫn hôn nhân song Linh lại chọn cách tệ nhất, đi cùng một người đàn ông khác cho dù cả hai trong sáng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022