Vừa qua, tại chương trình Người kể chuyện đời, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã chia sẻ về cơ duyên đến với showbiz của mình.

Đang đứng chờ bạn thì Vũ Khắc Tiệp bước tới hỏi làm người mẫu

Tôi lên Sài Gòn học đại học ngành marketing, cũng tốt nghiệp có bằng nhưng không làm ăn gì được. Tôi vào showbiz vì đây cũng là công việc làm thêm kiếm tiền thời sinh viên, giúp tôi tạo được tài chính riêng.

photo-2-17086153100561921436233.jpg

Phan Như Thảo

Tôi ở dưới Cà Mau tới tận năm 18 tuổi, ít khi đi nghe hát và không biết gì nhiều về nghề người mẫu hay giới showbiz. Tôi cũng không có mục tiêu hay mong muốn trở thành người nổi tiếng. Tôi đi làm người mẫu vì thấy lương cao hơn những công việc làm thêm khác.

  • Diễn viên Phan Như Thảo: "Tôi không lấy chồng nghèo đâu"

Hồi đó tôi đi làm thêm cùng một cô bạn. Một ngày nọ, cô bạn rủ tôi tới công ty cô ấy lấy tiền lương, là công ty Venus. Tôi đang đứng ngoài đường chờ bạn thì anh Vũ Khắc Tiệp với mấy anh quản lý bước tới hỏi tôi làm gì, cao bao nhiêu, có muốn làm người mẫu không.

Tôi từ chối nhưng mấy anh bảo cao thế này mà không làm người mẫu thì uổng lắm, mấy anh đang có lớp đào tạo người mẫu miễn phí. Nếu tôi đi học lớp đó mà ổn thì cho diễn show, tính tiền luôn. Tôi nghe vậy nhận lời luôn.

Từ nhỏ tới lớn, tôi còn chưa đi giày cao gót. Tới lúc đó tôi mới mua giày cao gót về đi, rồi tới lớp học catwalk, diễn xuất. Tôi cũng gọi điện cho mẹ để thông báo. Gia đình tôi chỉ nghĩ tôi đi làm thêm thôi nên đồng ý. Sau này, gia đình thấy tôi đi làm nhiều quá không chịu học nên trách.

Tôi hứa với cha mẹ sẽ học hành đầy đủ nhưng không bỏ việc được, vì cơ hội tới liên tục, cứ thế bị cuốn theo.

photo-1-1708615308257542580947.jpg

Diễn dở nên tự đi học

Năm đó có cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt lần đầu ở Nha Trang, anh Vũ Khắc Tiệp thấy thế mới hỏi tôi có muốn đi thi không. Tôi từ chối nhưng anh Tiệp bảo cứ đi thi lấy kinh nghiệm chứ chắc không đậu đâu. Tôi đi thi và được anh Tiệp lo hết. Tôi còn gọi điện cho cha lên coi. Tôi lọt vào top 10 xong bị loại.

Tới một hôm, có một anh gọi điện hỏi tôi có muốn đóng phim không và tôi đồng ý. Đó là phim của cô Hồng Vân, tôi vào vai chính nhưng đóng dở lắm, giờ không dám nhắc lại. Lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm, lại bận học và diễn xuất không phải nghề chính. Nhưng có lẽ do mặt tôi lên phim nhìn cũng được nên mọi người thích.

Tôi có tính là cái gì không làm được sẽ tự dằn vặt mình dữ lắm, nên sau phim đó quyết tâm đi học diễn xuất. Tôi vào trường Sân khấu Điện ảnh học các anh chị lớn, nhờ các anh chị dạy cho. Nhờ đó tôi cứ từ từ đi lên, hiểu được diễn xuất, đóng phim là như thế nào, phải quên mình đi để sống cho nhân vật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022