Từ khi công khai chuyển giới, Lynk Lee ngày càng thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân, xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính và được trau chuốt kỹ lưỡng. Tuy nhiên theo giọng ca "Tạm biệt nhé", anh vẫn còn khuyết điểm chưa thể khắc phục khiến bản thân mất tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cụ thể, mặc dù đã tiêm hóc môn để cơ thể trở nên mềm mại, nữ tính hơn, kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ giúp gương mặt trở nên hoàn thiện nhưng phần yết hầu của anh vẫn còn giữ nguyên như lúc còn là con trai. Lynk Lee cho biết, anh luôn phải cúi mặt hoặc tìm cách che đi khuyết điểm này nên thời gian tới sẽ sang Thái Lan để mài yết hầu nhằm mục đích làm cho vẻ ngoài nữ tính hơn.
Trong livestream mới nhất, anh đã chia sẻ về việc vẫn chưa chuyển đổi giọng nói: "Khi chuyển từ nam sang nữ thì uống hóc môn chỉ thay đổi cơ thể. Thay đổi cơ và mỡ trên gương mặt, bắp tay, bắp đùi, mông chứ không thay đổi giọng của bạn. Nếu người nào thay đổi chỉ là họ đã tập luyện để nói sao cho nữ tính hơn thôi. Mọi người cứ nói Linh sao không chuyển hết đi, nhưng Linh chuyển rồi, mà chuyển những bộ phận mọi người có nhìn thấy đâu, còn mặt thì vẫn thế, muốn đẹp lên thì phải thẩm mỹ".

Ngoài ra, Lynk Lee cho biết sắp tới anh sẽ thực hiện một clip nói về toàn bộ hành trình chuyển giới của mình với khán giả. Theo bật mí của anh, đây là hành trình vô cùng gian nan mà không phải ai cũng thấu hiểu. Anh cũng khẳng định đây không phải để đánh bóng tên tuổi mà muốn mọi người hiểu hơn về quá trình chuyển giới cũng như cộng đồng LGBT.

Lynk Lee đăng tải hình ảnh lộ rõ vòng 1 cách đây vài ngày.

Từ khi công khai thuộc giới tính LGBT, Lynk Lee nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều hơn.
Trước đó, Lynk Lee cũng đã hé lộ việc phải “gồng” để thể hiện vẻ ngoài nam tính suốt bao năm qua. Theo chia sẻ, kể từ thời điểm bài hát “Tạm biệt nhé” phát hành và được đón nhận, lúc đó anh đã rất nữ tính rồi. “Mọi người còn chưa để ý và vẫn còn tiếc nuối hình ảnh này của mình, nhưng mà mọi người vẫn chưa thấy là khẩu hình của mình khi hát đã điệu từ ngày xưa rồi ạ. Và đặc biệt, dù gồng mình nam tính nhưng đoạn cuối bài, sau khi ném viên phấn xuống, đập vai với Phúc Bằng mạnh quá nên mình có nói: Úi giồi ôi. Xong rồi nhảy tung tăng như con điên xuống bục. Lúc í là cũng hơi bung rồi nhưng mọi người không để ý kĩ thôi. Còn nhiều điều lắm nên chắc nói sau nhỉ” – Lynk Lee kể chuyện “gồng” để nam tính.
Chia sẻ lại câu chuyện cũ, Lynk Lee muốn mọi người hãy coi hình ảnh của mình ngày xưa là một kỉ niệm đẹp trong kí ức, không có gì thay đổi: “Bây giờ, vẫn là Linh của ngày xưa nhưng trong một phiên bản lột xác, Linh bây giờ mới là Linh nè”./.