Diễn viên Lê Bê La mang bầu 7 tháng

Diễn viên "Cổng mặt trời" cho biết, cô và ông xã đang háo hức chờ đợi ngày con trai đầu lòng chào đời.

Chồng muốn đính hôn sớm vì sợ mất tôi

- Lấy chồng cách đây 3 năm và hiện đang có con trai đầu lòng, thế nhưng chị lại khá kín tiếng về đời tư. Tại sao vậy?

- Khi thấy hình tôi mang bầu trên báo cách đây không lâu, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khá bất ngờ. Họ gọi điện, nhắn tin trách tôi đám cưới không mời. Cả tôi và ông xã đều có quan điểm chọn cuộc sống không gây chú ý. Chuyện kết hôn, hạnh phúc thuộc đời sống riêng, tôi nghĩ đến đúng thời điểm sẽ thông báo với khán giả. Bây giờ khi đã có con, cũng là lúc tôi muốn nói nhiều hơn đôi chút về cuộc sống hiện tại.

4IMG_8778_copy.jpgNhững lúc giận dỗi chồng, cô từng hối hận vì đính hôn sớm.

- Người đẹp trong showbiz thường kén chọn hay kết hôn muộn để ổn định sự nghiệp nhưng chị lại đính hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, có bao giờ chị hối tiếc về quyết định này?

- Cuộc tình thời đại học đổ vỡ, tôi quyết định nhận lời yêu anh sau nhiều tháng theo đuổi. Ban đầu, chúng tôi là hai thái cực đối lập. Tôi gặp anh khi đóng phim Cổng mặt trời. Lúc đó, anh là phó đạo diễn, tôi là cô diễn viên vừa ra trường. Trong mắt tôi, anh là người khó tính và nói nhiều. Anh hay la quát, nhắc nhở tôi học lời thoại. Chính điều này đã vô tình trở thành ác cảm. Chuyện tình cảm đến khiến tôi cũng bất ngờ.

Sau một thời gian yêu nhau, anh muốn đính hôn vì sợ mất. Tôi nhận lời vì biết rằng mình sẽ không gặp được ai tốt hơn anh. Chồng tôi không giàu, không đẹp trai, không quá giỏi giang nhưng anh lại rất tốt, có tấm lòng bao dung, độ lượng. Như thế đã là quá đủ để tôi có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Tình yêu có nhiều hương vị, lúc ngọt ngào, lúc cay đắng và đủ thăng trầm. Khi giận nhau, tôi hay nói với anh, tôi hối hận vì đính hôn sớm. Anh nghe nhiều thành quen nên cũng không chấp. Tôi thẳng tính nên nói theo cảm xúc, đôi lúc không kiềm chế. Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện tình cảm của chúng tôi cũng như vậy. Và cho đến bây giờ, tôi hãnh diện với hạnh phúc và cuộc sống hiện tại.

- Lên xe hoa khi sự nghiệp diễn xuất đang thuận buồm xuôi gió, cơ hội rộng mở phía trước, chị có bị xao động bởi những cám dỗ về danh vọng, vật chất?

- Danh vọng hay vật chất khó cám dỗ tôi. Tôi sinh trưởng trong gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều lao động chân tay. Từ bé đã tự lập nên trong tiềm thức của mình, tôi phải lao động, nỗ lực chứ không có suy nghĩ sống dựa vào đồng tiền của người khác.

Tôi vốn tính thẳng thắn, không giả dối được, cái gì thích tôi mới làm. Các mối quan hệ cũng vậy. Nếu đó là người không hợp, tôi sẽ không chơi, không đến gần. Vì thế các mối quan hệ của tôi khá hạn hẹp. Hầu như tôi không có bạn là con gái. Tôi chỉ chơi hợp với con trai. Hơn nữa tính cách tôi cá tính và có phần mạnh mẽ, trong khi các đại gia chỉ thích những cô gái nữ tính, khéo léo.

10 năm đóng phim, tôi vẫn ở nhà thuê

- Có người yêu là phó đạo diễn, hẳn vì thế mà chị gặp thuận lợi trong công việc?

- Hoàn toàn không. Sự nghiệp là do chính năng lực tạo nên. Ông xã chỉ là phó đạo diễn bình thường chứ không quá nổi bật hay có sức ảnh hưởng. Anh chỉ hỗ trợ về tinh thần và động viên tôi, cùng luyện tập, góp ý cho tôi.

- Gần 10 năm theo nghề, mức cát-xê của chị ở thời điểm hiện tại đạt mức nào?

- Đó là con số vừa phải, đủ trang trải cuộc sống. Mức lương chồng tôi cũng không phải quá cao. Hiện chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Lúc trước hai vợ chồng sống chung cùng các em tôi. Sau khi kết hôn 3 năm chưa thấy anh chị có con nên các em muốn dọn sang chỗ khác sống để vợ chồng có không gian riêng. 

Chúng tôi cũng vừa mua xe ôtô, nên chắc khoảng 3-4 năm nữa mới có thể mua được nhà riêng. Nhiều người cho rằng nên mua nhà trước khi mua xe nhưng vợ chồng tôi thống nhất chọn mua xe vừa túi tiền trước vì tôi và ông xã hay phải làm việc xa thành phố, lại đi đêm về hôm. Việc có xe hơi sẽ thuận lợi cho cả hai trong công việc.

Thời gian đi làm gần được 10 năm tôi cũng kiếm được kha khá nhờ các vai diễn, song số tiền kiếm được phải chi trả cho nhiều việc. Là con cả, tôi phải gánh vác việc nuôi các em ăn học. Hỗ trợ tiền cho ba mẹ hàng tháng và xây nhà cho gia đình ở quê. Đôi nghi cũng ngẫm nghĩ, nếu không phải lo cho gia đình chắc tôi cũng đã mua được nhà. Nhưng rồi hưởng thụ một mình mà quên mất gia đình cũng có ý nghĩa gì. Thôi thì mình san sẻ cho cho người thân, chịu thiệt thòi một chút nhưng trong lòng thấy ấm áp, an tâm.

Cuộc sống của tôi bây giờ thoải mái hơn. Em thứ 2 và em thứ 3 đã đi làm, chúng tôi cùng hỗ trợ để nuôi hai em đang đi học và chăm lo bố mẹ.

- Với mức lương vừa đủ sống, anh chị chi tiêu thế nào để chăm lo tương lai cho con trai?

- Mình đến xứ người làm ăn nên vất vả mấy cũng cố gắng vượt qua. Chúng tôi chỉ có vốn liếng là sự chăm chỉ, nỗ lực trong công việc, nghiêm túc và trách nhiệm với vai diễn.

Thật sự chúng tôi chưa có khoản để dành nào cho con. Sau khi sinh, tôi sẽ trở lại công việc. Lúc này tôi và ông xã sẽ tích cực hơn trong công việc, tiết kiệm chi tiêu để lo tương lai con.

Chúng tôi thích gia đình đông đúc nên dự định sẽ sinh 4 -5 bé. Kiểu này, tôi và ông xã sẽ phải làm việc đến kiệt sức. (cười)

15IMG_8753_copy_1.JPGNữ diễn viên cho biết, cô và ông xã dự định sinh nhiều con để trong nhà đầy ắp tiếng cười.

- Đa số các cô gái trong showbiz đều được nương nhờ chồng, còn thị thì không, đã bao giờ chị chạnh lòng?

- Ông xã là người điềm đạm, chăm chỉ. Nhiều năm qua, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ đưa đón tôi trong công việc mà không thiếu ngày nào. Hạnh phúc của tôi diễn ra mỗi ngày. Bình yên, ấm áp như vậy là đủ. Tôi ít khi so sánh hay ao ước những cái không thuộc về mình.

- Để lại nhiều dấu ấn với dòng phim truyền hình nhưng vẫn chưa từng tham gia thử sức với điện ảnh. Tại sao chị không tìm kiếm cơ hội?

- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng có lẽ tôi không có cơ may. Hơn nữa cũng cần có mối quan hệ. Tôi lại không giỏi trong khoản ngoại giao. Diễn viên cũng cần có độ hot nhất định để đảm bảo phòng vé, thu hút truyền thông. Cái tên Lê Bê La thật sự chưa tạo được sự tin tưởng với các đạo diễn dòng phim này. Có lẽ tôi cần khẳng định mình hơn nữa.

- Nghề diễn viên cần sức hút ngoại hình, trong khi chị lại khá mộc mạc và không mấy để tâm việc chăm sóc nhan sắc. Vì sao thế?

- Mỗi người có quan điểm về công việc riêng. Nhiều diễn viên nổi bật nhờ ngoại hình, công nghệ PR, truyền thông. Song đối với đôi, làm được việc đó rất khó. Tôi không biết phải làm thế nào để mình nổi lên. Hay việc làm đẹp chiếm nhiều thời gian cũng không phù hợp với tôi. Thay vào đó, tôi thích đọc kịch bản, suy nghĩ về vai diễn, cách diễn và truyền đạt cảm xúc vào nhân vật.

Tôi cho rằng, mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Thay vì đầu tư vào vẻ ngoài, tôi muốn được thấy năng lực diễn xuất trong các nhân vật, vai diễn. Vẻ ngoài tạo sự hứng thú cho người xem buổi đầu, còn linh hồn bộ phim nằm ở diễn xuất của diễn viên. Để người xem nhớ đến vai diễn, tôi phải diễn thật như chính cảm xúc của mình, con người của mình. Tôi nghĩ đây là hướng đi phù hợp với mình nên không để tâm đến hiệu ứng hình ảnh, vẻ ngoài.

- Thời gian mang thai chị có gặp tâm lý buồn phiền, nhớ công việc hay vai diễn?

- Có chứ, cứ khi nào nhàn rỗi tôi không chịu được. Thời kỳ thai nghén tôi không mệt mỏi nhưng lại cảm thấy buồn chán. Tôi nhớ vai diễn kinh khủng. 7 tháng qua, mỗi ngày tôi đều mong sớm trở lại với công việc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022