Sau 3 năm chung sống, Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức chia tay vào cuối tháng 11/2019. Dù không còn bên cạnh nhau nhưng cả hai vẫn có chung cậu con trai Louis 3 tuổi. Cặp đôi một thời luôn cố dành cho con những điều tốt đẹp nhất và mong muốn con có được tình cảm đầy đủ của bố mẹ. 

  • Thủy Tiên "giận tím người" khi bị con gái cà khịa, lập tức đưa ra hình phạt "dữ như cọp" nhưng ai cũng phì cười

Dù đã ly hôn nhưng Ngọc Lan không ngần ngại nhắc đến tên chồng cũ trên trang Facebook cá nhân. Còn bản thân Thanh Bình cũng chia sẻ: "Có thể giữa chúng tôi không còn tình cảm vợ chồng nhưng vẫn là một gia đình và bé Louis là sợi dây ràng buộc điều đó. Điều tôi mong mỏi nhất là bé cảm nhận được tình thương của cả bố lẫn mẹ và lớn lên trong hạnh phúc".

Do bố mẹ không còn chung sống cùng nhau nên tất nhiên cuộc sống thường ngày của Louis sẽ vắng bóng 1 trong 2 người. Không ít lần cậu bé tò mò và hỏi về điều này. Để Louis không bị tổn thương, Thanh Bình và Ngọc Lan đã nghĩ ra một cách. Đó là mỗi khi Louis hỏi về sự vắng mặt của bố hoặc mẹ thì người còn lại sẽ trả lời rằng người kia đi công tác, sẽ về thăm con sau.

ngoc-lan-1-158254802259379867039.jpg

Con trai của Ngọc Lan và Thanh Bình.

Thanh Bình tâm sự, đến giai đoạn nhất định, khi Louis đã biết được sự việc thì anh và Ngọc Lan sẽ thảo luận để nói chuyện với con một cách văn minh nhất. Còn bây giờ, cả hai đều dành hết tình cảm, bù đắp cho con.

Hiện tại, bé Louis đang sống chủ yếu với mẹ. Cậu bé được mẹ dồn hết tình thương yêu và dạy dỗ cẩn thận. Giống như nhiều đứa trẻ khác, Louis ở tuổi lên 3 cũng tỏ ra khá ương bướng, hay có biểu hiện chống đối và không nghe lời mẹ.

  • Muốn con đỡ buồn trong đợt nghỉ dài, diễn viên Minh Tiệp hy sinh gương mặt để "mua vui" nhưng ai cũng phì cười trêu: Toang rồi!

Để "chỉnh đốn" con, nữ diễn viên đã nghỉ ở nhà nửa năm, không đi đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng dự một số sự kiện. Cô dành chủ yếu thời gian nuôi dạy và đưa con đi du lịch khám phá thế giới bên ngoài. Sau nhiều cố gắng, những nỗ lực của Ngọc Lan cuối cùng cũng được đền đáp.

"Hôm nay mình tương đối hãnh diện và tự hào khi Louis muốn xin gì thì cũng "Mẹ ơi vui lòng cho Louis.... có được không?". Khi trả lời thì lúc có "dạ" lúc không nhưng sẽ điều chỉnh dần. Về và ra khỏi nhà là biết khoanh tay thưa. Đi ngủ đã biết chào mẹ và tự về phòng riêng. Uống sữa xong tự biết cầm ly bỏ lên kệ bếp chỗ rửa chén", Ngọc Lan hạnh phúc chia sẻ.

banner-bai-hoc-hay-cho-con-edit-15721738373361820971901.png

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022