Mới đây doanh nhân Đức Phạm và bạn gái Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy cặp đôi cùng nhau tham gia tập pickleball.Cặp người đẹp và đại gia đứng cạnh nhau vô cùng tình tứ, thoải mái trò chuyện và cười đùa.

dla-1501.jpg Chồng cũ Diệp Lâm Anh khi xuất hiện công khai bên Vũ Thúy Quỳnh sau khi xác nhận hẹn hò

Vô số lần bị soi "hint" hẹn hò, ngày 11/11 vừa qua, thiếu gia Đức Phạm khiến cõi mạng dậy sóng khi đăng tải khoảnh khắc ôm tình tứ Vũ Thúy Quỳnh cùng caption: "Yêu em".

Doanh nhân Đức Phạm (tên đầy đủ là Phạm Nghiêm Đức) sinh năm 1990 từng có thời gian sinh sống và học tập tại Canada trước khi về nước lập nghiệp rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Trước khi quyết định về chung một nhà, Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đã trải qua 3 năm hẹn hò lãng mạn. Trong suốt thời gian này, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Sau tất cả, cặp đôi quyết định ly hôn trong ồn ào khiến nhiều người tiếc nuối.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước vụ "đấu tố" qua lại của Diệp Lâm Anh và chồng cũ - doanh nhân Đức Phạm. Diệp Lâm Anh cho biết doanh nhân Đức Phạm không chu cấp cho con gái theo như thỏa thuận.

Mới nhất, nam doanh nhân tiếp tục có màn đối chất với vợ cũ. Đức Phạm phủ nhận việc không chu cấp cho con gái mà là không có cơ hội để chăm sóc con.

Anh còn tung bằng chứng hình ảnh đã đóng học phí cho con 1 năm tại một trường quốc tế có học phí đắt đỏ để hai con học cùng nhau nhưng bên phía Diệp Lâm Anh không đồng ý. Ngoài ra, nam doanh nhân còn chia sẻ hình ảnh sổ tiết kiệm lập riêng cho con gái với khoản tiền khủng.

dla-1852.jpg

Đức Phạm còn khẳng định: "Trong giai đoạn ly hôn đầy khó khăn, chị đã công khai cáo buộc tôi không chu cấp tiền học cho con, không quan tâm đến nơi ở và cuộc sống của con cái. Nhưng chị hãy tự hỏi lại, lúc ấy chị đã cho tôi cơ hội nào để chăm sóc hay thậm chí gặp gỡ các con?

Từ nay về sau, tôi khẩn thiết yêu cầu chị ngừng việc bịa đặt hay lan truyền những thông tin sai sự thật về tôi và gia đình tôi. Chị có thể coi việc nói dối là chuyện bình thường, nhưng với tôi, sự thật phải được tôn trọng và nói ra đúng như vậy. Không cần thiết phải hạ thấp người khác để nâng tầm bản thân – đó là một cách tiếp cận thiếu đạo đức, chỉ làm tổn hại đến tất cả mọi người liên quan, đặc biệt là con cái chúng ta.

Sau bài viết này nếu chị muốn tiếp tục đối chất, tôi mong câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục với các cơ quan chức năng, chứ không phải vén áo trước xã hội thị phi này nữa."

Hiện vụ việc vẫn chưa chịu lắng xuống và vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022