Gần đây, hình ảnh khu vườn giản dị và bình yên với các loài hoa rực rỡ được chia sẻ trên các diễn đàn, thu hút sự quan tâm, chú ý của độc giả.

photo-0-1538055050389902688168.jpg
Căn nhà có khoảng sân rộng rãi và khu vườn trồng hoa của cô giáo Nguyễn Thị Phương

Theo tìm hiểu, chủ nhân của khu vườn đẹp hút hồn đó là cô giáo Nguyễn Thị Phương (58 tuổi), nguyên là hiệu phó một trường cấp hai ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

photo-1-1538055050390607262472.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương chụp ảnh cùng cháu ngoại bên vườn hoa

Chị Phạm Thu (SN 1989 - đang sinh sống ở Hà Nội), con gái bà Phương, đồng thời là người đã đăng tải những bức ảnh đó chia sẻ với VietNamNet:

"Mẹ mình về hưu gần ba năm nay. Trước đây, mẹ chưa bao giờ trồng hoa nhưng từ ngày nghỉ, có thời gian nên bà chịu khó trồng và chăm sóc cây cảnh.

Mẹ khéo tay, trồng cây nào cũng mọc tươi tốt. Nhà mình nằm trên một quả đồi nhỏ nhưng gần đường cái, đất đai rộng rãi. Từ ngày có vườn hoa, mẹ bận rộn hơn, tuy nhiên, đó cũng là niềm vui, giúp bà khỏe mạnh hơn".

photo-2-1538055050391775538809.jpg
Hàng rào hoa hồng đỏ

Trong khoảng không gian sân vườn ấy, bà Phương cho trồng nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng lai, hoa mào gà .... Các giống hoa được trồng xen kẽ tạo nên tấm thảm hoa đầy màu sắc và ngạt ngào hương thơm.

photo-3-1538055050391801688705.jpg
Từ cổng vào nhà, bà Phương cho trồng xen kẽ các loại hoa khác nhau

Cuộc sống của nữ giáo viên rất đỗi bình yên khi các con đều thành đạt, ngoan ngoãn. Ngôi nhà ấy không chỉ tràn ngập tiếng cười mà sinh động như bức vẽ khi được điểm tô bởi vườn hoa tỏa hương.

photo-4-1538055050391433136379.jpg
Chị Phương cho biết, phần lớn các loại hoa trong vườn đều do bà Phương đi xin giống về trồng thử, không ngờ cây lại mọc xanh tốt.
photo-5-15380550503911345318524.jpg
Chậu hoa hồng lai bà Phương mới trồng được vài tháng đã trổ hoa

Chị Thu chia sẻ, không khí ở quê chị khá thoáng đãng, mát mẻ. Mỗi sáng sớm, khi chị mở rộng cửa là có thể cảm nhận cảm giác thư thái, thoang thoảng hương thơm của các loài hoa.

Công việc ở dưới Hà Nội khá bận rộn nhưng chị Thu luôn cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mẹ và tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên người thân.

photo-6-15380550503921856991669.jpg
Chị Thu là người chia sẻ khu vườn của mẹ lên các diễn đàn.

"Trước đây khi còn công tác, mẹ mình là người khá nghiêm khắc nhưng được học trò yêu quý. Dịp Tết hay ngày nhà giáo Việt Nam, các học sinh cũ vẫn lui tới thăm mẹ. Bà rất thương con, cháu, nấu ăn ngon. Làm gì cũng cẩn thận, chu đáo" - chị Thu nói.

photo-7-15380550503921123296339.jpg
Nhờ khéo tay, chịu khó chăm sóc nên tất cả các loài hoa trong khu vườn của bà Phương đều phát triển tốt và trổ hoa.

Để có được vườn hoa rực rỡ như hiện tại, mẹ chị Thu đã cẩn thận lựa chọn những giống hoa phù hợp với thời tiết, khí hậu ở địa phương.

Bên cạnh đó, hàng ngày bà Phương còn chịu khó tỉa lá, bắt sâu, dùng các loại phân bón tự chế từ bã chè, bã cà phê, nước vo gạo... bón cho cây.

Một số hình ảnh khác của khu vườn:

photo-8-15380550503931662802870.jpg
photo-9-1538055050394477916197.jpg
photo-10-15380550503941273337474.jpg
photo-11-15380550503941594221936.jpg
photo-12-1538055050395240932037.jpg
photo-13-1538055050395536766233.jpg

Theo Hạnh Nguyên

Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022