Cảm giác của bạn khi chuyển tới một ngôi nhà mới là gì? Chắc chắn là cảm giác háo hức, mới mẻ rồi đúng không? Nhưng nếu chờ đợi bạn không phải là những cảm giác ấy thì sao?

Dù mọi chuyện đã xảy ra được 3 năm, nhưng có lẽ những ký ức của Rebecca West, một cô gái tới từ Leeds, WestYorks, Anh vẫn còn mới như ngày hôm qua.

Khi đó, Rebecca West, 23 tuổi và chồng, anh Daniel Bodally, 31 tuổi đã cùng với con trai họ là Oscar, 17 tháng tuổi mới chuyển đến một ngôi nhà mà họ thuê ở thành phố Leeds.

Tuy nhiên, khi bước vào căn nhà, hai vợ chồng chị Rebeca đã vô cùng kinh hãi phát hiện ra những mảnh da rắn xuất hiện ở khắp nơi. Vậy là lũ rắn đã từng sống ở đây.

photo-1-16033590284881255356683.jpg

Có một ổ rắn sống trong nhà tắm của họ.

"Tôi nghe thấy tiếng sột soạt gì đó, nhưng tôi cứ nghĩ đó là tiếng của 1 con chuột nào đó thôi và rồi nó sẽ đi. Nhưng sau đó chúng tôi lại tìm thấy 1 mẩu da rắn, rồi chúng tôi bắt đầu đi xem xét xung quanh", chị Rebecca kể lại.

Cuối cùng, điều họ không ngờ nhất đã xảy ra.

"Kết quả là chúng tôi phát hiện ra rất nhiều những con rắn con, thậm chí là 1 ổ rắn ở ngay dưới chỗ phòng tắm. Chúng còn cắn cả vào tay chồng tôi cơ. Chắc không phải rắn độc, vì nếu không thì giờ chồng tôi cũng mất ngón tay rồi. 

photo-1-1603359031305322796405.jpg

Những mảnh da rắn được tìm thấy khắp nơi trong nhà chị Rebecca.

Tuy nhiên mỗi con dài tới cả mét, và nếu cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ làm con mồi ngạt thở. Tôi lo rằng chúng sẽ trườn vào cũi của con trai tôi, nên tôi cứ thường xuyên phải để ý thằng bé", chị Rebecca tiếp tục chia sẻ.

Theo bà mẹ một con này, những con rắn có màu đỏ và đen, có vẻ là loại rắn ngô Bắc Mỹ. Sau khi nghe gia đình chị phản hồi, chủ nhà cũng có đến đây 2 lần để tìm hiểu vấn đề, nhưng họ chỉ cho họ 1 chiếc hộp để cho lũ rắn vào.

Sau đó, chị cũng đã liên hệ với tổ chức từ thiện động vật RPSCA và Hội đồng thành phố Leeds nhưng họ cũng không thể giúp gì chị vì ngôi nhà thuộc khu đất riêng. Gia đình chị cũng yêu cầu Hội đồng cho phép họ chuyển sang một ngôi nhà mới, tuy nhiên có vẻ gia đình trẻ này đã phải tự giải quyết vấn đề.

photo-2-1603359031308429304422.jpg

"Chúng tôi phải đợi lũ rắn bò ra và bắt chúng. Nhưng lần nào chúng cũng lẩn rất nhanh. Chúng tôi phải nhấc hết những tấm ván sàn lên vì chúng di chuyển ở bên dưới. Ngôi nhà này chẳng khác gì một bãi mìn", chị Rebecca kết luận.

Chị Rebbeca tin rằng người thuê trước đây đã nuôi rắn làm thú cưng nhưng khi chuyển đi thì lại không mang theo, chính vì thế lũ rắn đã có cơ hội sinh con đẻ cái khi ngôi nhà bị bỏ trống.

Thanh Hương

Theo Mirror

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022