Sau khi làm việc vất vả ở các thành phố lớn, việc trở về nông thôn xây nhà dường như là một lựa chọn khác của giới trẻ.
Các phóng viên của Chao News đã phỏng vấn Shao Xiaoqin - người đã chi 3 triệu nhân dân tệ (tương đương với hơn 10 tỷ đồng) để xây biệt thự cho riêng mình ở quê nhà. Trong thời gian xây dựng trung bình là hai năm.
Bỏ hơn 10 tỷ đồng xây biệt thự trong 2 năm
Quê hương của Shao Xiaoqin, 33 tuổi, nằm trong một ngôi làng nhỏ ở thị trấn Liangnong (Ninh Ba, Trung Quốc).
Năm 2020, ngôi nhà cũ ở quê được phá bỏ và xây lại. Shao Xiaoqin nghĩ rằng vì gia đình anh có đất, vị trí đẹp, chỉ cần có tiền, anh có thể về quê xây nhà.

Nhà của Shao Xiaoqin.
Và điều quan trọng nhất là được ở bên chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già.
"Bố mẹ tôi ngày càng già và không thích sống ở thành phố. Sống ở làng không chỉ có thể đi dạo, nói chuyện với hàng xóm mà còn có thể tự trồng rau và nuôi cá, điều này mang lại cho họ cảm giác tự do cao. Chắc vì thế mà ngay cả khi phải vay tiền, tôi cũng sẽ xây nhà cho bố mẹ để họ có thể thoải mái tận hưởng tuổi già", Shao Xiaoqin nói.
"Công việc của chồng tôi đòi hỏi không gian độc lập và nguồn cảm hứng. Hai đứa con của chúng tôi đang ở độ tuổi thích gần gũi với thiên nhiên. Tôi thì đã muốn trồng hoa trong sân từ khi còn nhỏ nhưng ngôi nhà trước đây của chúng tôi đã quá cũ, đường ống nước, dây điện,... mọi thứ đều không thuận tiện cho việc trồng trọt và sinh hoạt", Shao Xiaoqin chia sẻ.
Sau nhiều cân nhắc, Shao Xiaoqin bắt đầu kế hoạch xây dựng lại ngôi nhà cũ của mình.
Vào tháng 5 năm 2021, ngôi nhà cũ ban đầu bị phá bỏ. Tết Nguyên đán năm 2023, Shao Xiaoqin và gia đình chuyển đến một ngôi nhà mới để đón năm mới.
Diện tích một tầng rộng hơn 100m2 với 6 phòng ngủ, một phòng học, một phòng nghe nhìn và một phòng giải trí. Căn biệt thự hai tầng rưỡi được thiết kế theo phong cách wabi-sabi. Toàn bộ ngôi nhà được trang bị hệ thống sưởi sàn. Nhà bếp mở, phòng học hướng ra hồ, tầm nhìn rộng và cảnh đẹp. Phòng khách thông thoáng nên dễ dàng quan sát, theo dõi hoạt động của các thành viên trong gia đình. Một hầm rượu cũng được đào trong sân để chứa rượu cho bố và dùng làm phòng tiện ích.
Gia đình Shao Xiaoqin đã trải qua một năm ấm áp thoải mái trong ngôi nhà mới. Chi hơn 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng) để xây biệt thự ở nông thôn, Shao Xiaoqin cho rằng điều đó là xứng đáng!

Nhà của Shao Xiaoqin có tầm nhìn rộng.
Những khó khăn gặp phải trong quá trình xây biệt thự ở quê
Tuy nhiên, lần đầu tiên xây nhà rất tốn thời gian và công sức do bị chi phối bởi nhiều yếu tố.
Xây một ngôi nhà cho riêng mình nghe có vẻ đơn giản nhưng thường có một khoảng cách lớn giữa lý tưởng và thực tế. Vì có quan điểm thẩm mỹ khác nhau về nhà ở nên những người trẻ này trước tiên cần phải hòa giải với cha mẹ và từ từ thúc đẩy quá trình xây nhà thông qua thuyết phục và thỏa hiệp. Ngoài ra, họ còn phải sát sao theo dõi đội ngũ công nhân, giao tiếp với hàng xóm trong làng để quá trình xây dựng được diễn ra suôn sẻ.
Trong quá trình xây nhà, nhiều vấn đề liên tiếp xảy ra.
Đôi khi, người thợ được thuê không hiểu bản vẽ và không hiểu tại sao người chủ lại muốn xây nhà như thế này. Có người cho rằng cô là con gái và không biết gì về thiết kế nhà cửa,... Shao Xiaoqin đã rất nhiều lần mệt mỏi vì điều đó.


Ngôi nhà cũ của gia đình Shao Xiaoqin đang dần thay đổi và "lột xác" đến mức khó tin.
Cô cũng phải đối mặt với các mối quan hệ hàng xóm. Một số người phàn nàn rằng ngôi nhà mới xây của Shao Xiaoqin cản ánh sáng mặt trời của họ, hoặc nhà cô có quá nhiều kính ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình họ,... Còn có người cho rằng cô xây bồn hoa trước nhà như vậy lỡ trời tối có người không nhìn thấy mà lao vào thì sao?...
Trong quá trình thiết kế, Shao Xiaoqin cũng không thể tránh khỏi những bất đồng với cha mẹ. Cách trang trí theo phong cách Wabi-sabi của Shao Xiaoqin cũng khiến bố mẹ cô có cảm giác như căn nhà rất trống vắng. Chưa kể, nếu nhà quá thoáng, khối lượng gió có thể vào nhà quá nhiều gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bố mẹ...
Trong suốt thời gian căn nhà được thi công, Shao Xiaoqin vẫn đang làm việc ở thành thị nên phải dành thời gian sau giờ tan sở và cuối tuần để đến hiện trường hoặc giám sát công việc thông qua Internet.

Đối với con người, ngôi nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Đối với giới trẻ, áp lực và hiệu quả chi phí khi xây nhà ở quê rõ ràng là tốt hơn so với mua nhà ở thành phố, nhưng nhà tự xây cũng phải đối mặt với vấn đề vượt ngân sách. Để lắp đặt hệ thống sưởi sàn, chọn cửa ra vào, cửa sổ và gạch men, ngôi nhà của Shao Xiaoqin tiêu tốn tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, trong khi ngân sách dự kiến ban đầu của cô chỉ là 3 tỷ đồng.

Shao Xiaoqin cuối cùng cũng có được căn phòng như trong mơ ước của chính mình.
Mặc dù vẫn chưa chấp nhận phong cách wabi-sabi nhưng bố của Shao Xiaoqin đã bắt đầu làm quen với các thiết bị thông minh trong nhà. Ông nghe nhạc khi nấu ăn và ngồi trên ghế bập bênh, bật đèn sưởi để xem tin tức vào buổi tối. Điều này khiến cô chân thành tin rằng sự kiên trì của mình là đúng.
Một ngôi nhà mới mang lại cuộc sống mới.

Sau khi trở về căn nhà của mình, tất cả thành viên trong gia đình đều cảm thấy vô cùng thư giãn.
Bố mẹ của Shao Xiaoqin có thể trò chuyện, đi dạo cùng nhau, hái rau và chăm sóc cây trồng mỗi ngày. Những đứa trẻ có thể vui chơi, chạy nhảy và làm bất cứ thứ gì tùy thích còn chồng của Shao Xiaoqin cho biết anh có nhiều cảm hứng hơn khi sống ở nông thôn hơn là ở thành phố. Shao Xiaoqin cảm thấy sự hạnh phúc trong cuộc sống của cô đã được cải thiện chưa từng có.

Ngôi nhà mới giúp cải thiện cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống của Shao Xiaoqin.
Tuy vậy, những người trẻ không thể từ bỏ hoàn toàn cuộc sống ở thành phố. So với các thành phố, sống ở quê vẫn còn thiếu hụt tương đối lớn về nguồn lực giáo dục và y tế.

Hai đứa con của Shao Xiaoqin vẫn đang học mẫu giáo. Vợ chồng cô dự định sẽ không sống ở quê lâu và xây nhà riêng trước khi con vào trung học cơ sở. Tuy nhiên, cô lạc quan về việc xây dựng nhà ở nông thôn để dành cho cuộc sống hưu trí.
"Khi thiết kế ngôi nhà này, Shao Xiaoqin đã dành đủ không gian cho việc cải tạo trong tương lai. Cùng với sự phát triển của du lịch địa phương, cô rất kỳ vọng vào tương lai cho đến khi chuyển về sinh sống hẳn tại đây", Shao Xiaoqin nói.
Một số người có thái độ khác nhau đối với việc tự xây nhà ở nông thôn để nghỉ hưu. Tuy nhiên, họ đều nhận thấy ngày càng có nhiều người sẵn sàng trở về quê hương để phát triển và có 1 cuộc sống hạnh phúc, ổn định đều nhận được nhiều kết quả tích cực.
"Trong tương lai, nông thôn sẽ ngày càng phát triển tốt hơn, các loại nguồn lực đều theo kịp. Khi đó việc về quê nghỉ hưu có thể sẽ trở thành một xu hướng mới", Shao Xiaoqin nhận định.