Nhiều người nghĩ rằng, muốn sống hạnh phúc thì phải có tiền, nhà rộng, nội thất xịn. Nhưng sự thật là căn nhà bạn ở không phản ánh bạn có bao nhiêu tiền, mà cho thấy bạn có đang thực sự sống hay không.
Một cô gái 28 tuổi đến từ Trung Quốc đã chứng minh điều đó. Thay vì đợi đủ đầy mới bắt đầu, cô quyết định dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn nhà cũ nhỏ kiểu phương Tây có sân trong – thứ mà nhiều người cho là “quá điên rồ”.

Từ đống đổ nát đến góc sống trong mơ
Ngôi nhà khi ấy xuống cấp trầm trọng. Cỏ dại mọc đầy sân, vách tường loang lổ, nội thất gần như không còn gì dùng được. Người thân, bạn bè đều khuyên cô đừng mua nhưng cô không bỏ cuộc. Cô bắt đầu từ những việc nhỏ: nhặt cỏ, sơn tường, tự tay cải tạo sân vườn, từng bước từng bước một – chậm nhưng chắc, như thể đang dọn dẹp lại chính tâm trạng của mình.


Sân trong – nơi ánh sáng và tình yêu cùng ghé đến
Sau vài tháng, cư dân mạng "há hốc mồm" trước diện mạo mới của căn nhà. Sân vườn được thiết kế gọn gàng, thoáng đãng, đầy nắng, điểm xuyết cây xanh, ghế mây, đèn thả và một góc nhỏ để uống trà.
“Đây không còn là một ngôi nhà – mà là một tác phẩm nghệ thuật có thể ở được!” – một cư dân mạng bình luận.
Cô không chỉ cải tạo một căn nhà, mà truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn người: Dọn sạch sân – cũng là dọn lại tâm trí. Làm đẹp tổ ấm – cũng là làm mới cuộc đời.


Phản hồi từ cư dân mạng: Đời đơn giản mà đáng sống như thế này đây
@Thu Ly: “Thiết kế sân trong này khiến người ta không muốn rời đi. Tôi muốn ngồi ở đó cả ngày”
@Tiểu Ngạn: “Đây mới là người biết sống. Biết tận hưởng từng khoảng trời riêng mình tạo ra”
@Yoyo: “Ban đầu tôi nghĩ cô ấy khùng. Nhưng giờ, tôi tin rồi. Đáng từng đồng!”
@Ly: “Một sân như vậy, mùa hè ngắm sao, mùa đông tắm nắng… đó mới gọi là sống!”
@Fen: “Tôi vẫn chưa có nhà, nhưng tôi đã lưu lại bài viết này – để mơ về tổ ấm tương lai”

Không phải ngôi nhà làm nên cuộc sống – mà chính bạn
Căn nhà bạn ở là tấm gương của tâm hồn bạn. Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc, hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp. Nếu sân nhà cũ kỹ, hãy chăm sóc lại từng góc nhỏ. Nếu trong lòng nặng nề, hãy để ánh sáng lọt vào – bằng cách thay đổi. Không ai cần giàu mới được sống đẹp. Chỉ cần bạn chịu bắt đầu.