

Tháng 7/2017, chị Hương bắt tay cải tạo khoảng sân rộng 10 m2 để trồng hoa. Ban đầu chị làm theo cảm tính sau đó đến Tết năm nay mới chính thức quy hoạch lại.

Điểm nhấn trong khu vườn nhỏ của gia đình chị Hương là bộ bàn ghế đặt ngay dưới bụi hồng Tezza, Masora và Red Eden. Chị bất ngờ vì lựa chọn ngẫu nhiên nhưng màu nâu nhạt của chất liệu gỗ rất ăn ý với sắc vàng và đỏ của hoa. Tại đây, các thành viên trong gia đình chị Hương hay uống trà, ăn trái cây, hóng gió.

Một góc khác bên hiên nhà được bố trí bộ bàn ghế cùng kiểu. Nhiều người thích thú ngắm nhìn khoảng sân của chị Hương và ví nơi đây như quán cafe mini, nhà hàng sinh thái...

Những bông hoa trong bình thủy tinh cắm tại bàn gỗ hay trong nhà đều được hái từ khu vườn của chị Hương.

Bà mẹ Tây Ninh trồng nhiều loại hồng, trong đó có hồng Charles Darwin, hồng Huntingtong, hồng Spirit...

Chị Vũ Hương muốn xen kẽ nhiều loại cây để khu vườn thêm phong phú nên trồng thêm một số loại hoa nhiều màu sắc như dâm bụt, huỳnh anh, hồng anh hay ngũ sắc...


Mỗi ngày chị Hương dành một giờ vào sáng sớm và chiều muộn để tưới hoa, ngắt lá úa và chăm chút cho khu vườn nhỏ.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, điều chị Hương thích nhất là ngồi lặng im trên chiếc ghế xếp, ngắm và hít hà hương thơm của những đóa hồng.

Ông xã và các con chị Hương rất yêu khu vườn của mẹ, thường phụ chị tưới nước lúc rảnh rỗi.

Người phụ nữ yêu hoa say sưa tạo dáng bên những đóa hồng.

Theo Lam Trà
Ngôi Sao