Những bức ảnh chúng tôi chụp đôi vợ chồng trẻ ở học viện Khánh Thi Academy, TP.HCM luôn đầy ắp khoảnh khắc tình yêu. Cặp đôi vàng Khánh Thi - Phan Hiển của bộ môn khiêu vũ thể thao (dance sport), những người từng mang về cho thể thao Việt Nam huy chương vàng danh giá ở SEA Games 30 vừa qua luôn nhận được sự ngưỡng mộ của giới trẻ, vì những gì họ đã làm cho nhau.

“Tôi chiều theo Khánh Thi”

Hơn cách nhau 11 tuổi, những tưởng rằng chỉ là người tình tin đồn của nhau, bỗng một ngày, cái kết ngọt ngào tới với Khánh Thi và Phan Hiển. Chàng trai tới với dance sport từ năm 14 tuổi cho biết, tới với dance sport chỉ để tập cho khoẻ, anh không nghĩ mình sẽ theo thể thao chuyên nghiệp. Thế rồi, thần ái tình xuất hiện, anh đã thầm yêu huấn luyện viên của mình - nữ hoàng dance sport Khánh Thi lúc nào không hay.
2_liww.jpg

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển luôn đầy ắp hạnh phúc

Ảnh Thúy Hằng

img_9717_wmds.jpg

Một phần những HCV, cúp vàng... mà Khánh Thi giành được

Ảnh Thúy Hằng

Tình yêu đó cũng là sức mạnh để Phan Hiển vượt qua những khó khăn, cả những lúc muốn giã từ sàn đấu nhất. Khánh Thi đã cho Phan Hiển thấy rằng, mình nên gắn bó và chưa thể dừng lại, với dance sport. “Phan Hiển không có cảm giác mình “phải” nhảy, mà luôn cảm thấy mình được nhảy, anh ấy đang ở độ chín của sự nghiệp”, một nửa của Phan Hiển bộc bạch. Và, những ngày tháng 11.2019 vừa qua, chắc chắn người hâm mộ vẫn chưa thể quên những giọt nước mắt hạnh phúc của cô bên ngực chồng khi Phan Hiển giành HCV ở SEA Games 30 tại Philippines.
Khác biệt với bạn gái của mình rất nhiều trong tính cách, sở thích, lối sống nhưng Phan Hiển chia sẻ, anh luôn “chiều” theo Khánh Thi.
Phan Hiển kể với phóng viên: “Tính cách tôi đơn giản, ví dụ nếu không phải sự kiện trọng đại, tôi có thể ra đường cà phê với bạn với quần sort, áo thun. Hay tôi thích những cái gì “bụi bặm”, như là đi phượt với xe phân khối lớn, tự lái xe trên những cung đường. Nhưng từ ngày quen Khánh Thi, cô ấy lại trái ngược hoàn toàn, Khánh Thi ăn mặc rất chỉn chu, thích ngồi xe hơi có máy lạnh hơn. Tôi đã thay đổi thói quen, để chiều theo Khánh Thi bởi luôn yêu, tôn trọng và nể vợ mình”.

3_iijz.jpgTình yêu không chỉ ở ngày lễ tình nhân. Nó là một hành trình xa hơn

Ảnh Thúy Hằng

Hạnh phúc giản đơn

Khánh Thi và Phan Hiển đã có một hoàng tử và một công chúa đáng yêu. Họ không giấu diếm ước mơ sẽ có thêm những đứa con dễ thương nữa, bởi hạnh phúc của một căn nhà được thắp sáng bởi những tiếng cười đùa của con trẻ.
Đặc thù công việc của huấn luyện viên và vận động viên khiêu vũ thể thao, Khánh Thi và Phan Hiển bận bịu gần như hơn 350 ngày trong một năm. May mắn, cả hai có cha mẹ hỗ trợ chăm sóc các con, mỗi giây phút rảnh rang hiếm hoi trong ngày họ dành cho các con trong mái ấm của mình.
“Chúng tôi để các con ngồi chơi xung quanh mình, nhìn chúng chơi đùa, nô giỡn mình cũng cảm thấy ấm áp. Chúng tôi nghĩ rằng, ai cũng sẽ có những giai đoạn khởi nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng những năm đầu tiên phải bận bịu, hy sinh nhiều thời gian cho công việc, sau này chúng tôi sẽ có thể dành nhiều hơn những lúc được ở bên gia đình, con cái”, Phan Hiển chia sẻ.
hien_kfti.jpg

Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển

Ảnh NVCC

Còn Khánh Thi, cô luôn thầm biết ơn gia đình, cha mẹ hai bên đã luôn đứng sau vợ chồng cô để cả hai yên tâm thi đấu, tập luyện, cũng như luôn cho cả hai những lời khuyên để gìn giữ tổ ấm của mình. “Cha mẹ luôn nói với chúng tôi, hãy bỏ qua cái tôi, ngồi xuống nói chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Không phải là những câu cửa miệng như “mua nhà kia có lãi đó, kinh doanh căn hộ kia tốt hơn”, bố mẹ chồng tôi luôn nói các con hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Đó thật sự là điều khiến tôi luôn cảm thấy xúc động và thấy rằng mình phải cố gắng nhiều hơn, để gìn giữ thứ quý giá mà mình có. Đó là gia đình”, Khánh Thi bộc bạch.
Đâu đó trong một bộ phim Hàn Quốc, cậu diễn viên chính nói một câu khá  triết lý “Tình yêu là không biên giới. Tuổi tác chỉ là những con số mà thôi”. Nhìn vào đôi mắt của Khánh Thi và Phan Hiển thấy rất rõ điều đó. Không chỉ là chuyện của ngày hôm qua, hay lễ tình nhân năm nay nữa...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022