|  | 
| Kylie: Đi phi cơ riêng, muốn ăn gì cô nàng cũng có thể mang theo, kể cả những thứ mùi nồng như gà rán. | 
|  | 
| Người thường: Đố mà mang được khoai tây chiên lên máy bay. Nếu có cũng chỉ "chấm mút" nếu không muốn bị phạt ngay tắp lự. | 
|  | 
| Kylie: Có nhân viên làm móng riêng, cắt dũa đủ kiểu, đeo hàng loạt thứ trang sức nhìn cũng biết một đống tiền. | 
|  | 
| Người thường: Móng có thể tự bấm hoặc... gặm nếu muốn. Trang sức may ra có chiếc nhẫn được mẹ mua cho. | 
|  | 
| Kylie: Tập thể dục là phải lên tầng thượng, vừa khoe dáng sexy vừa khoe khung cảnh từ trên cao. | 
|  | 
| Người thường: Tập tạ 2 cái, đá chân 2 cái. Xong, lôi điện thoại ra chụp ảnh hoặc lướt Facebook là hết buổi tập. | 
|  | 
| Kylie: Vô tình bắt gặp "một nửa của cuộc đời". | 
|  | 
| Người thường: "Có đôi có cặp" đồng nghĩa với việc đụng ngay chiếc áo bán nhan nhản ngoài chợ. | 
Nghệ Nhi



































