Ngô Đặng Hoàng Mi, 15 tuổi, học sinh trường THCS Đức Lân (Mộ Đức cũ), đạt 28,5 điểm trong kỳ thi lớp 10 của Quảng Ngãi. Ở cả ba môn Toán, Văn, Anh, em đều đạt 9,5 điểm. Nữ sinh cho biết chuẩn bị nhập học lớp 10 trường THPT Trần Quang Diệu.
Theo các thầy cô, kết quả của Mi không gây bất ngờ, vì em vốn là học sinh xuất sắc nhất khối. Điều khiến mọi người thán phục là cách em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Hoàng Mi cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp THCS. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Căn nhà 20 m2 của Hoàng Mi nằm phía tây quốc lộ 1, gần cánh đồng xã Lân Phong (xã Đức Lân và Đức Phong cũ). Bên trong chỉ kê một chiếc giường, một bộ bàn ghế, hai chiếc bàn học cũ và một chiếc xe đạp điện. Trên tường treo nhiều giấy khen và ảnh của hai mẹ con.
"Tôi mừng khi con đỗ thủ khoa, nhưng cũng lo vì không biết mình lo cho cháu được đến đâu", bà Ngô Thị Kim Mai (60 tuổi) nói. Còn Hoàng Mi động viên: "Mẹ đừng lo".
Bà Kim Mai, mẹ của Hoàng Mi, cho biết là chị cả trong gia đình đông chị em. Thời trẻ bà phụ cha mẹ giúp gia đình, rồi quá lứa lỡ thì. Năm 45 tuổi, bà quyết định làm mẹ đơn thân, Hoàng Mi ra đời. Cô bé lớn lên trong vòng tay mẹ và sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại. Tiệm tạp hóa nhỏ bên đường do ông bà ngoại cho, bà Mai chuyển luôn làm chỗ ở cho hai mẹ con.

Hoàng Mi trước nhà căn 20 m2, bên trái là chiếc xe mẹ dùng đi mua ve chai. Ảnh: Phạm Linh
Để có tiền trang trải, ngoài trồng lúa, bà Hoàng Mai làm thêm nghề thu lượm và mua ve chai, mỗi ngày thu khoảng 80.000 đồng.
Năm 7 tuổi, Hoàng Mi đươc phát hiện có u hạch ở cổ, không thể loại bỏ hoàn toàn do gần mạch máu. Hàng năm, em đều phải vào Bệnh viện Nhi đồng, TP HCM để theo dõi, điều trị. Căn bệnh làm sức khỏe của Mi giảm sút. Nữ sinh tâm niệm chỉ có học giỏi mới có cơ hội thay đổi cuộc sống của cô và mẹ.
Trong suốt 9 năm học ở trường, Mi luôn là học sinh xuất sắc, dẫn đầu khối và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Gần đây nhất, Mi đoạt giải nhì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, giải nhất thi giải Toán trên máy tính cầm tay.
Hoàng Mi nói được truyền cảm hứng học tập từ người mợ làm giáo viên. Lên cấp hai, em được các thầy cô ở trường quan tâm, bồi dưỡng thêm. Bước ngoặt đến trong giai đoạn dịch Covid-19, khi các trường học phải dạy trực tuyến. Được gia đình mua cho một chiếc điện thoại, My lần mò, tìm hiểu để tiếp cận các tài liệu và bài giảng trên mạng. Ngoài Toán - môn học yêu thích, Hoàng Mi còn giải trí và nạp thêm kiến thức bằng cách nghe podcast.
Hằng ngày em chỉ học bài tới 22h rồi đi ngủ, nhằm giữ sức khỏe và cân bằng. "Lên cấp ba, em mong muốn tập một môn thể thao để khỏe mạnh hơn", Mi nói.

Hoàng Mi bên bức tường treo nhiều giấy khen. Ảnh: Phạm Linh
Ước mơ của Hoàng Mi là theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Em cho hay học tốt môn Toán, thấy phù hợp để học ngành học.
"Em thấy nghề này chủ yếu là nam giới, nhưng em sẽ cố gắng vì công nghệ thông tin luôn là xu hướng", Mi nói.
Cô Võ Thị Xuân Lan, giáo viên dạy môn Toán ở trường THCS Đức Lân, nhận xét Hoàng Mi sáng dạ, thông minh.
"Tôi thường phải nghiên cứu thêm đề riêng để bồi dưỡng em, khó hơn với các bạn cùng khối. Hoàng Mi đi thi là đỗ. Em luôn khiến mọi người hãnh diện", cô Lan nói.
Phạm Linh