nghi-loc-2-3474-1662435811.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SuWJwqMeyo0E1ZmzAM0kFA

Thầy Phương đọc nốt bài diễn văn dưới trời mưa ngày 5/9. Ảnh: CTV

Theo lời thầy Phương, thời tiết sáng sớm rất đẹp, song khoảng 8h5 phút, khi thầy đang đọc dở bài diễn văn khai giảng thì trời bất chợt đổ mưa. Gần 1.300 học sinh và tất cả giáo viên, nhân viên vào sảnh để trú. Tuy nhiên, thầy Phương vẫn nán lại bục phát biểu để đọc nốt bài diễn văn. Thấy vậy, một nữ sinh đã cầm ô để che cho thầy hiệu trưởng.

Thầy Phương cho rằng, đọc diễn văn là nghi thức thiêng liêng trong buổi lễ khai giảng, nhất là sau hai năm Covid-19. Nếu dừng, tinh thần, khí thế của học sinh, giáo viên, nhân viên có thể bị ảnh hưởng.

"Tôi muốn truyền thông điệp tới các em rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, không nên bỏ cuộc dở chừng, hãy cố gắng hoàn thành", thầy Phương nói và cho biết bài diễn văn hơn 1.200 từ, kéo dài hơn 5 phút.

doc-dien-van-6129-1662436805.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M9wSVZdo8xr6lGvVnCCQZQ

Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 2. Ảnh: CTV

Sau diễn văn, thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường.

Tuấn, học sinh lớp 11 của trường, chia sẻ nhiều bạn đã "bất ngờ" khi thấy thầy Phương đứng lại trong trời mưa. Các em sau đó đã giữ trật tự, lắng nghe hết bài diễn văn của thầy.

Trường THPT Nghi Lộc 2 thành lập 57 năm trước và đạt chuẩn quốc gia từ 2016. Hiện trường có 72 cán bộ công nhân viên.

Hải Bình

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022