Câu chuyện được anh N.V.G chia sẻ trong một hội nhóm lớn trên Facebook về việc có người em vốn làm nghề điêu khắc, khi nhìn thấy tấm gỗ trắc ở nhà vẫn chưa chạm trổ gì thì liền gợi ý cho anh "khắc ông Di Lặc", và khẳng định rằng:
"Lúc nào cũng thấy ổng cười, tiền bạc vô như núi". Khi được anh G tỏ ý nghi ngờ về khả năng điêu khắc, người em này liền khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Anh yên tâm. Điêu khắc, chạm trổ là nghề 3 đời nhà em. Chấp cả thợ Huế và miền Bắc luôn..."
Anh G có lẽ cũng không thể nào tưởng tượng được rằng, sau lời khẳng định đó của người em trai thì đây chính là tác phẩm "có một không hai" mà anh nhận về...
Khi phía sau bức tượng ông Di Lặc này giờ đây chỉ còn là câu chuyện để cư dân mạng "trổ tài" bình luận...
Thậm chí, khuôn mặt bức tượng ông Di Lặc trên còn được liên tưởng đến bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng của Edvard Munch.
.jpg)
Cuối cùng, câu chuyện đáng nói nhất ở đây chính là "Giờ em có nên trả tiền cho nó không?"
