Tại buổi ra mắt bộ phim "Tử chiến trên không", các nhân chứng sống là cơ trưởng và tiếp viên hàng không trong vụ cướp máy bay ở Đà Nẵng trong năm 1978, đã kể lại thời khắc sinh tử khi đối diện bọn không tặc nguy hiểm.

Đoàn phim Tử chiến trên không ra mắt báo giới tại TP.HCM vào chiều 12/8. Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Group để thực hiện dự án này. Phim do Hàm Trần đạo diễn với sự tham gia của Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Lê Thanh Sơn, Xuân Phúc, Lợi Trần, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh… dự kiến khởi chiếu vào 19/9.

Lời nhân chứng trong vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam

Đại diện của Điện ảnh Công an Nhân dân, Trung tá Trần Nam Chung cho biết phim được lấy cảm hứng từ 2 vụ cướp máy bay trong lịch sử hàng không Việt Nam vào 1977, 1978.

img3364-1754995602994950522859.jpg

Đoàn phim "Tử chiến trên không" chụp ảnh cùng các khách mời đặc biệt

Bộ phim kể về cuộc tấn công táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hoà đóng) cầm đầu, hắn lên kế hoạch để Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc cơ trưởng thay đổi hành trình để bọn chúng tẩu thoát sang nước ngoài. Trước tình thế hiểm nghèo, 2 nữ tiếp viên cùng các cảnh vệ đã tìm cách bảo vệ hành khách, vừa chống cự bọn cướp hung ác.

Các nhân chứng sống của vụ cướp có thật ở Đà Nẵng gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam, tiếp viên Huỳnh Thu Cúc, Ngô Kim Thanh và hoa tiêu Nguyễn Văn Hương đã đáp chuyến bay vào TP.HCM tham dự buổi họp báo. 

img3385-17549956032501440176395.jpg

Các nhân chứng sống trong vụ cướp máy bay có thật tại Đà Nẵng

Bà Huỳnh Thu Cúc kể lại khoảnh khắc đối diện cái chết: "Khi máy bay cất cảnh được khoảng 8 phút, lúc đó tôi đang chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho hành khách thì rèm cửa bất ngờ bị xé toạc, bọn cướp xông vào uy hiếp phi hành đoàn. Tôi may mắn lách được và đi xuống khoang hành khách để xem tình hình mọi người. Nhưng ở đó vài tên khác cũng đang khống chế tất cả, chúng yêu cầu tôi ngồi sang một bên. Tôi nói các anh muốn làm gì cũng được nhưng phải để tôi thông báo mọi người bình tĩnh, nếu không sẽ nháo nhào và máy bay mất cân bằng, lúc đó rất nguy hiểm".

Nhưng bọn không tặc không nghe lời bà. Trong khi đó, bà Ngô Kim Thanh lại bị một trong số chúng dùng dao đe doạ. Ngay lập tức bà biết mình cần rời khỏi cửa bởi nếu không chỉ cần phi công nhìn ra, sẽ nghĩ rằng bà đang đem đồ ăn đến cho họ và sẽ mở cửa. Bà nhanh chóng rời đi nhưng bị tên cướp giữ lại rồi bà giằng co để tố lái có thêm thời gian xoay sở. Rồi cuối cùng, bà bị bắn vào chân, chỉ biết nằm bất động và chờ chết.

aimg3347-1754995715376790980096.jpg

Đạo diễn Hàm Trần và diễn viên bày tỏ niềm tự hào khi được nghe câu chuyện

Cơ trưởng Phạm Trung Nam bồi hồi nhớ lại: "Tôi ngồi trong buồng lái nhưng nghe tiếng động không bình thường, cửa bị đập liên hồi nên nhanh chóng thông báo cho mặt đất rằng máy bay bị cướp, và tôi quyết định bay vòng lại. Nhưng bọn chúng cũng nhận thấy điều này nên ra tay sát hại hành khách và phi hành đoàn để buộc tôi làm theo lời chúng. Lúc đó mình không biết điều gì đang diễn ra bên dưới, nhưng phải làm tất cả để đối phó với bọn chúng".

"Đoàn phim dốc 500% sức lực, tinh thần để làm việc"

Đạo diễn Hàm Trần cho biết ngay khi nghe được câu chuyện từ các nhân chứng sống, anh rất hào hứng để làm phim. "Đây là một câu chuyện rất hay và mọi người cần được nghe. Toàn bộ diễn biến câu chuyện chỉ diễn ra trong 52 phút nhưng bộ phim kéo dài 1 tiếng 30 phút. Diễn viên và ê-kíp nỗ lực 500% sức lực so với bình thường để hoàn thành dự án này. Tôi là fan của Thái Hoà, rất muốn có cơ hội làm việc với anh ấy từ lâu và lần này đã thành công", anh nói thêm.

img3344-1754995602930491911093.jpg

Các nam diễn viên Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy hào hứng chờ ngày phim được công chiếu

Ở phía diễn viên, Trần Ngọc Vàng cho biết anh và các đồng nghiệp đầy tự hào lẫn xúc động khi được nghe kể về vụ cướp máy bay và tất cả đồng lòng dốc sức để có một bộ phim trọn vẹn. Anh và mọi người không dám lơ là ngay cả trong giờ giải lao vì được truyền năng lượng, sự nhiệt huyết từ đạo diễn. Vì họ cần giữ chắc mạch cảm xúc để mạch phim được đi đúng hưởng, chỉ cần một cá nhân chệch nhịp cũng ảnh hưởng đến tập thể.

Được sự hỗ trợ từ Điện ảnh Công an Nhân dân, đạo diễn Hàm Trần phục dựng toàn bộ máy bay từ thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm sau 1975. Mô hình máy bay DC-4 trong phim được dựng theo tỷ lệ 1:1 với máy bay thật.

Khi được hỏi về chiều cao của nữ chính Kaity Nguyễn có theo đúng quy chuẩn hiện tại, Trung tá Trần Nam Chung hóm hỉnh trả lời: "Ngày đó các hãng máy bay như hiện tại chưa ra đời, nên quy định về ngoại hình của ngày nay không được áp dụng vào bối cảnh những năm 1978. Các bạn cứ nhìn vào chiều cao của bà Cúc, bà Thanh rồi đối chiếu với Kaity Nguyễn xem có phù hợp không".

XEM THÊM CÁC TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022