
Thanh Sơn vào vai cảnh vệ Bình, một trong những nhân vật chính của phim - Ảnh: ĐPCC
Trailer Tử chiến trên không kể về chuyến bay năm 1978, khi cảnh vệ Bình (Thanh Sơn thủ vai) bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để chào đón đứa con sắp chào đời.
Gay cấn đến nghẹt thở
Sau khi máy bay cất cánh, đám không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu đã khống chế tất cả.
Cảnh vệ chính thức của chuyến bay là Sơn (Ma Ran Đô), hai nữ tiếp viên Trinh (Kaity Nguyễn) và Nhàn (Trâm Anh) lần lượt bị tấn công và dùng để uy hiếp hai phi công trong buồng lái là Phong (Xuân Phúc) và Khanh (Trần Ngọc Vàng). Trong khi đó Long ra sức thúc ép đàn em uy hiếp tiếp viên để mở được buồng lái.
Trailer phim Tử chiến trên không
Hình ảnh tên Long đe dọa bẻ gãy ngón chân nữ tiếp viên hàng không Nhàn là một trong những tình tiết đáng sợ nhất. Trailer gây xúc động khi nhân vật Trinh cương nghị nói trong nước mắt với phi công Khanh: "Dù em có bị làm sao, dù anh có nghe thấy gì, đừng mở cửa!".
Sau khi công bố, trailer gây sốt vì sự hấp dẫn và kịch tính. Các pha hành động dồn dập giữa hai phe đối đầu nhau. Trailer được nhiều khán giả điện ảnh chia sẻ, hy vọng đây sẽ là một bộ phim hay vào tháng 9 tới.
Một khán giả bình luận: "Hấp dẫn! Phải vậy chứ! Điện ảnh Việt bắt đầu khai thác mở rộng ra các đề tài khác như lịch sử, chiến tranh, hình sự, hành động kịch tính... Đây là điểm rất tích cực".
Tử chiến trên không: huyền thoại hàng không Việt Nam
Tử chiến trên không kể lại câu chuyện huyền thoại của ngành hàng không Việt Nam, về những người anh hùng đã làm nên điều phi thường, quyết tâm bảo vệ hành khách khỏi không tặc. Ngoài hai cảnh vệ, những người khác đều chỉ là những con người bình thường, tay không tấc sắt.
Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân, Galaxy Group, HKFilm sản xuất. Đây là phim đầu tiên của Việt Nam lấy đề tài không tặc, với bối cảnh không gian máy bay khép kín.
Đạo diễn Hàm Trần, dàn diễn viên và nhà sản xuất phim mong muốn bộ phim đầu tiên đặc biệt này sẽ mang lại cho khán giả một hương vị tinh thần mới, một cảm xúc mới về đề tài bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.