Phòng vé Việt những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026 đầy sôi động khi loạt dự án mới ra mắt.
Không còn gói gọn trong những đề tài quen thuộc, phim Việt thời điểm này ghi nhận sự đa dạng về mặt thể loại, từ kinh dị tâm linh, hành động kịch tính đến tâm lý gia đình và cả những dự án hợp tác quốc tế quy mô lớn. Sự phong phú này không chỉ mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả trong dịp lễ hội mà còn cho thấy các nhà làm phim luôn làm mới trải nghiệm cho người xem.
Poster phim "Nhà hai chủ". Ảnh: ĐPCC
Trong danh sách các dự án ra mắt đợt này, mở đầu là bộ phim kinh dị Nhà hai chủ dự kiến khởi chiếu từ ngày 26/12/2025. Được đồng đạo diễn bởi Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu, tác phẩm gây tò mò khi khai thác truyền thuyết tâm linh về ngày Tam Nương – một nét văn hóa kiêng kỵ quen thuộc trong đời sống người Việt.
Chuyện phim dựa trên những dữ liệu thực tế về hệ lụy khi gia chủ phạm phải điều cấm kỵ trong xây nhà, cụ thể là động thổ vào ngày xấu. Với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSƯT Kim Phương, Trần Kim Hải, Trâm Anh, bộ phim khéo léo lồng ghép thông điệp "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhắc nhở hậu thế về việc giữ gìn các giá trị truyền thống để tìm kiếm sự bình an giữa guồng quay hiện đại.
Sau đó vài ngày, tác phẩm Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường sẽ ra mắt công chúng vào 31/12/2025, khép lại năm cũ bằng một màu sắc gai góc. Thuộc thể loại tâm lý - hành động, phim xoay quanh vấn nạn nhức nhối: lừa đảo người lao động sang nước ngoài.
Được thực hiện với sự phối hợp của Điện ảnh Công an nhân dân, phim hứa hẹn mang đến những thước phim chân thật, chỉn chu được quay tại nhiều địa điểm như TP.HCM, An Giang, Đồng Nai. Qua ngòi bút biên kịch của nghệ sĩ Hạnh Thúy, tác phẩm không chỉ là những màn đối đầu căng thẳng mà còn là lời cảnh tỉnh đầy nhân văn trước những cạm bẫy thực tế đang bủa vây người lương thiện.
Poster phim "Thiên đường máu". Ảnh: ĐPCC
Bước sang ngày đầu năm mới 01/01/2026, khán giả sẽ được đắm mình trong không gian hoài niệm của miền Tây thập niên 1960 với bộ phim Ai thương ai mến. Đây là dự án tâm huyết của nghệ sĩ Thu Trang trong vai trò đạo diễn kiêm sản xuất.
Phim tái hiện cuộc đời thăng trầm của nhân vật Hai Mến (do Thu Trang thủ vai) giữa bối cảnh sông nước và những khu phố sầm uất xưa cũ. Câu chuyện tập trung vào những biến cố gia đình và mối tình trắc trở giữa Mến cùng cậu công tử Khả, hay tình yêu dang dở của đôi trẻ Chờ và Thương.
Với sự đầu tư kỹ lưỡng về mỹ thuật, bộ phim không chỉ tôn vinh cảnh sắc quê hương mà còn khắc họa những chân dung con người mộc mạc, hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của người xem trong dịp Tết Dương lịch.
Poster phim "Ai thương ai mến". Ảnh: ĐPCC
Tiếp nối sự sôi động, vào ngày 09/01/2026, dự án hợp tác Việt – Ấn mang tên Vạn dặm yêu em (tên tiếng Anh: Love in Vietnam) sẽ được công chiếu. Đây là tác phẩm đánh dấu sự bắt tay của hai nền điện ảnh nhân dịp 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Phim kể về chuyện tình xuyên biên giới giữa Manav (ngôi sao Bollywood Shantanu Maheshwari thủ vai) – thiếu gia Ấn Độ và Linh (Khả Ngân thủ vai) – cô gái nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp.
Sau 8 năm xa cách bởi những rào cản văn hóa và gia đình, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le tại Việt Nam. Qua lăng kính rực rỡ đặc trưng của Bollywood, vẻ đẹp của Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc hiện lên đầy thơ mộng, hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích không chỉ cho điện ảnh mà còn cho cả du lịch nước nhà.
Poster phim "Vạn dặm yêu em". Ảnh: ĐPCC
Khép lại chuỗi phim dịp đầu năm là tác phẩm "chữa lành" mang tên Con kể ba nghe, dự kiến ra rạp ngày 16/01/2026. Bộ phim chọn bối cảnh độc đáo về nghệ thuật xiếc để kể về hành trình tìm lại tiếng nói chung của người cha đơn thân làm nghề đi trên dây và cậu con trai khép kín.
Phim được thực hiện vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam, như một lời tri ân sâu sắc đến những nghệ sĩ thầm lặng sau ánh đèn sân khấu. Hình ảnh nghề "đi trên dây" mong manh, rủi ro trở thành biểu tượng ẩn dụ cho tình phụ tử: đôi khi đầy chông chênh nhưng cũng cần lắm sự dũng cảm để bước tiếp cùng nhau.
Poster phim "Con kể ba nghe". Ảnh: ĐPCC
Nhìn lại giai đoạn những tháng cuối năm 2025, có thể thấy thị trường phim Việt tuy có số lượng nhiều phim ra rạp nhưng chưa thực sự tạo được những cú đột phá về mặt chất lượng cũng như hiệu ứng truyền thông.
Nhiều tác phẩm còn đi vào lối mòn kịch bản hoặc thiếu sự đầu tư chỉn chu. Chính vì vậy, sự xuất hiện của dàn phim "mở bát" cho năm 2026 với sự đa dạng về chủ đề mang theo rất nhiều kỳ vọng của công chúng.


































