Sau Mưa đỏ và Tử chiến trên không, phim điện ảnh Việt Nam đang đối diện cuộc khủng hoảng khi các phim công chiếu đều thất thu ngay trên thị trường nội địa.
Nhiều người nói vui rằng sau thời hoàng kim của Mưa đỏ (doanh thu hơn 700 tỷ đồng), Tử chiến trên không (hơn 250 tỷ đồng), điện ảnh Việt Nam đi xuống như "đồ thị hình Sin". Đây là sự tất yếu của quy luật thị trường. Nhưng nếu nhìn sâu vào thực trạng, lại có những vấn đề cần lạm bàn.
Cuộc "ngã ngựa" của phim Việt
Trong số phim Việt ra rạp thời điểm này, chỉ có Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc đạo diễn đang có doanh thu khả quan nhất. Sau Chị dâu, rõ ràng anh đã có bàn đạp khá vững chắc. Nhiều người dự đoán phim mới của Khương Ngọc sẽ dễ dàng cán mốc 100 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, phim khởi chiếu từ 17/10 và đến nay thu về hơn 80 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Với thời gian ngắn ngủi còn lại, liệu phim có chạm mốc 100 tỷ đồng như kỳ vọng?
Cục vàng của ngoại có doanh thu khả quan nhất và được chiếu từ tháng 10
Nhưng nếu Cục vàng của ngoại được chiếu sớm thì những phim sau đó lại đối mặt với thua lỗ.
Được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện là Phá đám sinh nhật mẹ vì kịch bản và ý tưởng đều khá mới mẻ so với mặt bằng chung của điện ảnh Việt Nam. Nhưng đáng tiếc, phim có cú ngã khá đau khi khởi chiếu từ 31/10 nhưng đến ngày 12/11 mới thu về gần 5,5 tỷ đồng. Đáng nói, phim chuẩn bị rời rạp trong ít ngày tới để nhường chỗ cho các dự án mới.

Doanh thu phim ngoại có phần áp đảo phim Việt Nam
Cũng là phim đầu tay và tìm tòi hướng đi mới song Trái tim què quặt của đạo diễn Quốc Công lại có doanh thu bết bát. Trái tim què quặt có suất chiếu từ 7/10 nhưng đến nay mới thu về được hơn 719 triệu đồng. Tác phẩm này có nguy cơ đối mặt thua lỗ nặng.
Một dự án cũng không tệ dù vướng nhiều tranh cãi là Cải mả. Kịch bản và diễn xuất đều khá ổn nhưng doanh thu từ 31/10 đến nay chỉ được hơn 19 tỷ đồng. Nhưng đây vẫn là con số ấn tượng nhất ở tháng 11 này. Phim Thai chiêu tài chiếu từ 7/11 đến nay có hơn 2,7 tỷ đồng. Nhà ma xó khởi chiếu từ 24/10 và thu về hơn 18 tỷ đồng. Trong khi đó, Bịt mắt bắt nai, một dự án bị chê khá nhiều của Hoàng Thơ khởi chiếu từ 31/10 thu về được hơn 669 triệu đồng.
Chuyện gì đang xảy ra?
Thấp thỏm nhìn vào doanh thu phim Việt tại chính thị trường nội địa trong tháng 11 dễ thấy nguyên nhân chủ quan nhiều hơn. Nhiều ý kiến cho rằng phim ngoại đang thống trị phòng vé. Nhưng nếu thẳng thắn nhìn nhận, phim ngoại không phải là nguyên do dẫn đến thất bại của phim Việt Nam.
Phá đám sinh nhật mẹ đối mặt nguy cơ thua lỗ, đó còn là bộ phim đầu tay của Bình Bồng Bột trong vai trò đạo diễn
2 dự án được cho là “bom tấn” của Mỹ gồm: Godzilla Minus One, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc nếu so về độ nhận diện cũng khó so sánh với hàng “khủng” như Thanh gươm diệt quỷ ở tháng trước. Ngoài 2 tác phẩm này, còn có thể điểm qua những phim ngoại khác như Tình người duyên ma 2025, Điện thoại đen 2, Mộ đom đóm, Gió vẫn thổi, Núi tế vong…
Dù đa dạng về đề tài nhưng các phim này chưa thật sự đủ sức trở thành “tảng đá lớn” ngáng đường phim nội.
Trái tim què quặt cũng thua lỗ nặng
Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Tất nhiên có thể nói theo quy luật, sau thời đỉnh cao sẽ là thời thoái trào. Đặt trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay khi nhà nhà người người siết hầu bao, nghĩa là khán giả không sẵn sàng chi tiền xem tất cả phim đang chiếu, mà họ sẽ lựa chọn tối ưu, phim nào có sức hút mới bỏ tiền ra rạp. Mà nếu nhìn vào loạt phim Việt Nam đang chiếu tháng 11, thật khó có được sức hút đáng mong đợi.
Nếu bỏ qua những phim bị đánh giá có nội dung nhảm, thì có không ít dự án sở hữu kịch bản được xếp vào loại khá của thị trường điện ảnh Việt Nam.
Suất chiếu bất tiện cho nhiều phim Việt Nam tại rạp chiếu ở TP.HCM
Theo đó, Phá đám sinh nhật mẹ có ý tưởng kịch bản hay nhất so với những đối thủ chiếu cùng thời điểm. Nhưng rõ ràng ê-kíp chưa làm đủ tốt trong việc lôi kéo sự quan tâm của công chúng. Cũng có thể thông cảm khi phần nào việc dời lịch chiếu (ban đầu khởi chiếu vào tháng 9 nhưng chuyển sang cuối tháng 10 để “né” các phim khác), đã ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch quảng bá của đoàn phim.
Thêm nữa là tên phim là một thử thách cho khán giả. Nhiều người nhận xét cái tên không đủ thu hút họ bỏ tiền mua vé. Trường hợp này còn có thể kể đến là Trái tim què quặt. Tựa phim đã vấp phải sự hoài nghi của không ít khán giả, làm hạn chế phần nào đối tượng người xem.
Suất chiếu của phim Quái thú vô hình có khung giờ thuận tiện cho khán giả
Cải mả cũng sở hữu câu chuyện, ý tưởng khá mới mẻ nhưng nhà sản xuất đã “đi sai nước cờ” khi tung hình ảnh làm khán giả trong nước liên tưởng đến “bom tấn” xứ Hàn: Quật mộ trùng ma. Chưa kể, họ còn đích thân mời nhà sản xuất phim này đến Việt Nam và chia sẻ về tác phẩm. Do đó, nhiều bạn trẻ nhận định phim này “ăn theo” và thậm chí nặng nề hơn là “đạo nhái” phim Hàn. Nhưng trên thực tế, câu chuyện của Cải mả đậm chất Việt Nam.
Vì sức hút hạn chế và doanh thu thực đã làm ảnh hưởng đến việc sắp lịch chiếu các bộ phim kể trên. Từ Phá đám sinh nhật mẹ đến Trái tim què quặt, Thai chiêu tài, Cải mả… đều bị xếp vào khung giờ ban ngày và quá nửa đêm. Nghĩa là các nhà rạp xếp lịch chiếu vào các khung giờ không thuận tiện, nhằm ưu tiên suất chiếu cho các phim ăn khách hơn. Nếu muốn tìm xem những phim Việt Nam, bạn sẽ phải coi vào khung 8h sáng hoặc 22h30, còn những khung từ 18-21h là các phim ngoại.
Những cuộc ngã đau của "phim nội"
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khán giả “muốn ủng hộ phim Việt” nhưng lại bất tiện trong việc sắp xếp thời gian đến rạp thưởng thức. Nhưng việc này cũng khó trách các nhà phát hành, bởi họ đối mặt với bài toán kinh doanh.
Chỉ còn chưa đầy một tuần, vài cái tên phim kể trên buộc phải rời rạp, liệu có đủ thời gian để họ tất tay hòng “ghi bàn vào phút 89” trong bối cảnh khó khăn này?




































