Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền mới đây đã sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái Tú Linh sau 6 năm du học. Đi cùng chị là mẹ nuôi của Tú Linh, người đã thay chị chăm sóc con, đưa đón con thời gian đầu còn bỡ ngỡ.
Tú Linh sinh năm 1999, là con gái lớn của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Cô sở hữu nét đẹp thanh tú và từng là Hoa khôi của trường THPT Phạm Hồng Thái. Tốt nghiệp THPT, Tú Linh lên đường du học. Dù có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ nhưng cô lại chọn chuyên ngành Computer Science (Khoa học máy tính) tại Đại học Maryland (Mỹ).

Tú Linh - Con gái Thanh Thanh Hiền trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).
Từ Mỹ, sau khi dự lễ tốt nghiệp của con, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã có cuộc trò chuyện cùng Gia đình và Xã hội. Chị cho biết, lễ tốt nghiệp của trường diễn ra ở một sân vận động vì trường có hàng nghìn sinh viên từ khắp nơi theo học. Ở Mỹ, lễ tốt nghiệp của sinh viên được các gia đình đặc biệt coi trọng nên ngày này, cha mẹ, người thân từ khắp nơi đổ về trường để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của con cái mình. Đó không đơn thuần là lễ tốt nghiệp mà thực sự trở thành ngày hội của trường, sinh viên và của các gia đình. Trong thời khắc ấy, ai cũng hạnh phúc, xúc động và có cả những cái thở phào nhẹ nhõm vì biết bao nỗ lực cố gắng cuối cùng đã có kết quả.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết, lễ tốt nghiệp thực sự là ngày hội của trường, sinh viên và các gia đình từ khắp nơi trên thế giới.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tiết lộ, ngành học của Tú Linh khá ít nữ. Khoa học máy tính vốn dĩ được mặc định dành cho nam nên để xoá bỏ định kiến này, Tú Linh gần như phải nỗ lực gấp đôi các bạn. Không như một số sinh viên nước ngoài thường kết hợp làm thêm, Tú Linh dành toàn bộ thời gian để học vì chương trình khá nặng, rồi rào cản về ngôn ngữ cũng là áp lực khiến con phải học nhiều hơn. Nhờ xác định tâm thế như vậy mà thành tích học tập của Tú Linh luôn trong top xuất sắc của lớp. Ở một số môn, Tú Linh còn làm trợ giảng cùng giảng viên chính.
"Những điều này tôi chưa bao giờ chia sẻ với báo chí hay viết trên facebook cá nhân vì sợ mang tiếng là khoe con. Giờ có thành quả rồi, cũng là cột mốc đáng nhớ của con, của gia đình nên tôi cũng muốn được nói lên tiếng lòng của người mẹ trước sự trưởng thành của con, để biết đâu mình truyền được cảm hứng cho ai đó đang có ý định du học, giúp các bạn khác có thêm động lực để cố gắng", nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền giãi bày.

Hai mẹ con Thanh Thanh Hiền tại lễ tốt nghiệp đại học.
Sự kín tiếng trên mạng xã hội cũng được Tú Linh lĩnh hội từ mẹ. Trang cá nhân của cô rất hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân. Thỉnh thoảng cô đăng ảnh cùng mẹ khi về Việt Nam hoặc mẹ qua Mỹ thăm. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết, dù học tập ở môi trường phát triển nhưng Tú Linh vẫn giữ được tính cách hiền lành, dịu dàng như trước đây. Con cũng rất giản dị, tự lập và hiểu chuyện nên không đòi hỏi gì. Lúc nào cũng động viên mẹ "khi nào tốt nghiệp đi làm, con sẽ kiếm tiền để trả nợ mẹ đã nuôi con ăn học".
Nếu như Tú Linh phải nỗ lực để dành vị trí xuất sắc thì với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng vậy. 6 năm con du học cũng là hành trình cố gắng mỗi ngày của một người mẹ. Chị tâm sự: "Cứ mỗi 1 kỳ, tôi lại tích cóp 450 triệu đồng để gửi tiền học phí cho con. Mỗi 1 năm là 2 kỳ. Cộng các khoản chi tiêu cá nhân khác của con thì tổng cộng khoảng hơn 1 tỷ/năm.
Lúc con đi học, thực sự tôi cũng không có sự chuẩn bị trước về tài chính nên để lo được khoản tiền như vậy nhiều lúc cũng khá chật vật. Trong khi đó, thu nhập của tôi hoàn toàn chỉ nhờ vào việc đi hát, không làm thêm bất cứ công việc gì (mà thực sự tôi cũng không biết làm gì ngoài nghệ thuật).
Ngoài ra còn phải lo cho cuộc sống ở Việt Nam, cho con gái thứ hai và cho gia đình lớn của mình nữa. Nhiều lúc cũng chật vật đấy, nhất là thời gian dịch covid-19. Mọi người bảo tôi là bà mẹ siêu nhân, và nhìn lại tôi cũng thấy mình phục mình thật. Không hiểu sao lại có thể "cầm cự" được chừng ấy năm học với số tiền lớn như thế", Thanh Thanh Hiền cười nói.

6 năm nuôi con ăn học ở Mỹ, Thanh Thanh Hiền được gọi là bà mẹ siêu nhân.
Dù vậy, chị không bao giờ để con phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc vì con gái là người tinh tế, hiểu chuyện. Con hiểu được sự vất vả của mẹ nên luôn nỗ lực học tập như một sự đền đáp. Mỗi lần thấy con đạt được thành tích gì đó, được học bổng dù phần thưởng chỉ vài nghìn USD, không thấm vào đâu so với tiền học nhưng đó cũng là niềm vui rất lớn với chị.
Hay như hồi học xong năm thứ 4 đại học, Tú Linh được chính phủ cho đi làm 1 năm, sau đó về học tiếp 2 năm nữa (tính tổng cộng là có 7 năm ở Mỹ). Cô làm cho một phòng khám nha khoa. Trừ ăn tiêu sinh hoạt, Tú Linh dành dụm được hơn 10 nghìn đô gửi cho mẹ.

Tú Linh hạnh phúc vì có hai người mẹ.
Thanh Thanh Hiền cũng tâm sự, một may mắn với chị là ở Mỹ chị có người bạn rất thân, là mẹ nuôi của Tú Linh. "Tú Linh vốn là người khá hiền lành nên nếu "thả" con một mình ở xứ người khi vừa học xong lớp 12 thì tôi không yên tâm. Thật may trong suốt những năm học, con ở nhà mẹ nuôi nên cảm giác nhớ nhà cũng được rút ngắn, nỗi lo lắng thường trực của người mẹ cũng đỡ đi nhiều phần. Hồi con mới sang, mẹ nuôi là người lái xe đưa đón con hàng ngày đến trường. Sau này con có bằng lái rồi thì được mẹ nuôi mua cho chiếc xe để con tự đi. Mẹ nuôi cũng là người hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con. Riêng tiền ở là chị không nhận rồi, nhiều lúc gửi tiền sinh hoạt chị còn không nhận. Tú Linh rất tự hào vì con có hai người mẹ và con có được ngày hôm nay còn là nhờ công sức từ mẹ nuôi nữa", nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền nói.
Hỏi Tú Linh đã có dự tính thế nào về công việc? Thanh Thanh Hiền cho biết: "Với thành tích học tập của con, hiện cũng có vài lời mời đi làm ở các công ty của Mỹ nhưng hiện tại con vẫn đang cân nhắc. Sau lễ tốt nghiệp, Tú Linh sẽ phải chờ khoảng 1 tuần để nhận bằng chính thức thì mới nộp hồ sơ xin việc được. Tôi cũng để con xả hơi một thời gian, đưa đi chơi vài địa điểm nổi tiếng ở đây rồi mới quyết định chính thức".

Sau khi tốt nghiệp, Tú Linh sẽ ở lại Mỹ làm việc.
Chia sẻ về việc "con gái học ở Mỹ, ra trường cũng ở lại để làm việc, tương lai có thể sẽ lập gia đình tại đây thì chị có sợ ‘mất con’ không"? Thanh Thanh Hiền tâm sự: "Từ lúc cho con du học tôi đã không có suy nghĩ đó. Chúng ta dù thương con đến mấy thì cũng đến lúc chúng phải xa rời vòng tay gia đình để lớn lên. Vì thế, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì thời gian, khoảng cách với cha mẹ cũng sẽ rút ngắn lại. Hơn nữa, việc bay qua bay lại để thăm con ở nước ngoài bây giờ không còn là chuyện quá khó khăn. Mỗi khi có thời gian con cũng về Việt Nam hoặc con cần mình, tôi đều sắp xếp để qua. Hàng ngày, tôi và con gái Thái Phương vẫn nhìn thấy con qua cuộc gọi video nên cảm giác xa cách không có nhiều".
Nói về chuyện tình cảm của con gái, Thanh Thanh Hiền cho biết, con cũng đã có người thích nhưng hiện chưa yêu ai. Cá nhân chị cũng không đặt nặng con phải yêu và lấy người Việt Nam mà tôn trọng lựa chọn của con. "Tuy nhiên tôi có định hướng cho con, yêu ai thì cũng chọn người đàng hoàng, tử tế. Khi người ta sống tử tế thì làm việc gì cũng tử tế".
Khoảnh khắc con gái Thanh Thanh Hiền trong lễ tốt nghiệp (video nhân vật cung cấp).