Mongle, Mongle? Mongle! có lượt người xem tăng vọt chỉ sau 2 tập - Ảnh: SBS
Theo BNT News, tập 2 của chương trình Mongle, Mongle? Mongle! ghi nhận mức rating kỷ lục, vươn lên vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng trên các đài truyền hình mặt đất với tỉ lệ người xem tăng gấp đôi ở nhóm khán giả 20-49 tuổi.
Không chỉ gây chú ý về mặt thành tích, chương trình cho thấy sự thay đổi trong cách xây dựng nội dung show hẹn hò Hàn Quốc. Thay vì tập trung vào xung đột, chương trình lựa chọn khai thác những khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng, nói không với "drama".
Mongle, Mongle? Mongle! nhẹ nhàng và chữa lành
Là series gồm 3 tập của SBS, Mongle, Mongle? Mongle! xoay quanh 3 người trẻ mắc rối loạn phát triển, đó là Oh Ji Hyun (khuyết tật trí tuệ), Yoo Ji Hoon (thuộc phổ tự kỷ) và Yoo Ji Won (hội chứng Down).
Họ tham gia các buổi hẹn hò giấu mặt với những người có hoàn cảnh tương tự. Chương trình đặt họ vào một hành trình vừa quen thuộc vừa mới mẻ: tìm kiếm tình yêu.
3 người tham gia Mongle, Mongle? Mongle! - Ảnh: SBS
Với sự đồng hành của vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon, các nhân vật không chỉ được hỗ trợ về mặt tâm lý mà còn những kỹ năng thực tế như lựa chọn trang phục, quản lý chi tiêu hay lên kế hoạch di chuyển.
Dưới góc nhìn của đạo diễn Go Hye Rin, câu chuyện trong Mongle, Mongle? Mongle! không đơn thuần là giải trí mà xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, khi cô nhận ra xã hội thường bỏ quên khát khao yêu và được yêu của người khuyết tật.
Theo thông tin từ ê kíp sản xuất, hơn 500 ứng viên đã tham gia tuyển chọn trước khi ba nhân vật chính được lựa chọn.
Điều này phần nào cho thấy mức độ quan tâm đối với một format vốn hiếm khi xuất hiện trên truyền hình.
Theo The Korea Herald, ban đầu chương trình từng gây lo ngại về khả năng khai thác đời tư người tham gia, nhưng những gì được thể hiện trên màn ảnh lại hoàn toàn ngược lại: một bức tranh chân thành, trong trẻo và đầy tôn trọng.
Không có những màn "thao túng" cảm xúc quen thuộc như trong Single's Inferno, ở đây chỉ có những rung động vụng về mà thật lòng, những lời bày tỏ còn ngập ngừng nhưng không hề giả tạo.
Chính sự mộc mạc ấy khiến người xem nhận ra rằng cảm giác hồi hộp, lo lắng hay hạnh phúc trong tình yêu đầu đời thực ra là điều rất đỗi bình thường, không phân biệt bất kỳ ai.
Vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon dẫn dắt chương trình, giúp đỡ người tham gia chuẩn bị trước các buổi hẹn hò - Ảnh: SBS
Chương trình cũng trở thành một lời phản biện nhẹ nhàng đối với những định kiến lâu nay, khi cho thấy người khuyết tật phát triển hoàn toàn có khả năng xây dựng mối quan hệ, giao tiếp và yêu thương theo cách của riêng họ.
Sau tất cả, Mongle, Mongle? Mongle! mang lại cảm giác như một chương trình "chữa lành" đúng nghĩa, khi không biến tình yêu thành màn trình diễn mà trả nó về đúng bản chất đó là một nhu cầu cơ bản và rất con người.
Bằng cách kể lại hành trình nhỏ bé nhưng can đảm của những người trẻ này, chương trình không chỉ mở rộng cách nhìn của khán giả mà còn lấp đầy khoảng trống mà truyền thông từ lâu đã bỏ quên.




































