
Chất rap của Phúc Du được đánh giá gần gũi, bình dị với đời sống như Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì, Để cho anh cưa, Anh mời mẹ nghỉ hiu - Ảnh: NVCC
Có thể với khán giả đại chúng, Phúc Du không viral như một số rapper khác nhưng trong làng underground, "anh trai" này "không phải dạng vừa đâu".
"Phúc Du chơi vần thì thôi rồi"
MC Trấn Thành nói những người dễ sợ nhất của Anh trai say hi mùa 2 là Phúc Du, Robber Hustlang, B Ray, Karik bởi "toàn dân gây lộn". Còn Thái Ngân nhận xét Phúc Du "tưởng hầm hố nhưng dễ thương kinh khủng".
Robber Hustlang gọi Phúc Du là "át chủ bài" trong lời rap của mình: "Gillian à, em nghĩ là liên quân của em có đầy đủ skill đi vần à, vậy thì từ từ để anh thả con quái vật Phúc Du, vì gọi nó là át chủ bài, liên quân tụi em muốn thắng tụi anh thì cũng dễ lắm, lấy gối nằm một giấc ngủ dài".
Ngay trận battle rap non beat (đấu rap không có nhạc) mở màn, rapper 9x này đã "nhai đầu" những anh trai ở đội khác bằng những câu rap chất. Đáp trả đội buitruonglinh, CongB, Tez, Mason Nguyen, SonK, Phúc Du rap "cái thứ bọn em chuẩn bị kỹ nhất là thứ âm thanh anh thừa".
Anh còn tung loạt punchline chơi chữ: "Team anh toàn Chill Guy ngon zai nhất nhưng khiêm tốn nên anh xin phép được gáy thay. Liên quân 1 là cái tiệm chụp hình, vì nhìn máy ảnh là các em muốn lấy ngay".
Nối vào phần rap trước đó của B Ray, Phúc Du còn "đo ván" Karik bằng đoạn rap "Anh sợ anh Bảo phũ thế, anh Rik lại tan hết cả tành. Bên kia đổi tên thành điện thoại cũ, tất cả vừa bị bảo hành".
Khán giả bình luận: "Ai tắt mic ảnh lại dùm, con tướng này mạnh quá", "Battle no beat Phúc Du chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng", "Phúc Du chơi vần thì thôi rồi", "Nói về chơi chữ thì Phúc Du out trình", "Champion no beat mà nói gì nữa"...
Nghe tiết mục Người yêu chưa sinh ra của đội OgeNus, khán giả nhận xét Phúc Du "giọng trầm quá keo", "nghe anh Phúc rap cái muốn làm badgirl".

Phúc Du không lẫn vào đâu giữa dàn 30 Anh trai say hi - Ảnh: FBNV
Trai phố cứ phải gang gang
Battle rap non beat là phần thi dành cho những khối óc đầy chữ vì đòi hỏi trình "nhảy số" và ứng biến cực nhanh. Song tốc độ nhảy số của Phúc Du quả đáng gờm. Như anh tự bạch: "Trai phố là cứ phải gang gang gang gang".
Khán giả hỏi rapper "lấy chữ ở đâu mà rap hay thế", có phải đọc 1.000 cuốn sách không? "Anh trai" này nói luôn "sự tích bốn câu, vốn nói phần nhiều là do nhà tôi giữa ngã ba gần chợ".
Từ bé, Phúc Du đã nghe đủ thứ chuyện cũng như âm thanh từ nói chuyện, tán phét, tới cả chửi nhau từ ba đầu ngõ vọng thẳng vào phòng từ 5h sáng tới 11h đêm.
Bắt đầu với các trận battle rap tại 1337 Battle và Dissneeland, Phúc Du hoạt động khá sôi nổi trong giới underground.
Ngày 6-10, Phúc Du vừa tung bản diss ICD lẫn Dế Choắt với những lời lẽ sắc bén.
Giành ngôi vô địch hạng mục No Beat tại Beck's Stage Battle Rap 2019, Phúc Du còn có biệt danh "battle king" nhờ khả năng chơi chữ thông minh, gieo vần linh hoạt, mang tính ẩn dụ, đi kèm những đường flow ấn tượng, khiến anh trở thành một trong những lyricist hàng đầu làng rap Việt.
Anh cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ của V-pop như Bích Phương, Hoàng Dũng, Orange, Bảo Anh... mở rộng biên độ của mình.
Đến Anh trai say hi, Phúc Du mang theo chiếc "mỏ hỗn" làm nên thương hiệu cá nhân anh. Có thể với người khác, Phúc Du không xinh trai hoặc nhảy đẹp như những "anh trai" khác nhưng "manly" và sự đặc biệt, anh có thừa.
Tất nhiên đây cũng không phải là một sân chơi rap thuần túy. Ngoài rap, các nghệ sĩ thử bứt phá bản thân với hát, nhảy, trình diễn... Phúc Du muốn "chơi khác" một lần, phải nỗ lực rất nhiều. Nếu không, anh sẽ trở nên nhạt nhòa trong một game show có tới 30 "anh trai".