"Nói thật là liveshow của tôi đã không còn vé để bán nữa vì vừa mở bán vé trong hai mấy tiếng đã bán hết sạch, coi như cháy vé luôn" – Thanh Thảo nói.
Mới đây, tại chương trình Hoa xuân chuyện, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về sự thay đổi của mình trong những năm qua.
Mỹ Tâm
Cô nói: "Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi người ta nói bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống cũng đều xuất hiện một bài hát của Mỹ Tâm. Thực ra khi làm việc, tôi không nghĩ phải làm cái này cái kia, nhiều khi là cái duyên, không tính trước, đoán trước được, tự nhiên nó được như thế.
Trong bất cứ thay đổi nào cũng có sự đau đớn, quan trọng là mình có dám thay đổi hay không.
Có một thời điểm, tôi cũng loay hoay không biết phải làm gì. Tôi chợt nghĩ, nếu muốn thay đổi thì phải chịu đau. Có những fan cũ muốn tôi trở lại như ngày xưa, nhưng cũng có nhiều fan mới đến với tôi vì sự thay đổi đó.
Vì vậy, tôi chấp nhận thay đổi nhưng sự thay đổi vẫn phải là bản chất của tôi, chứ không phải tôi thay đổi để trở thành một cái gì đó kỳ cục. Tôi tự thay đổi sao cho phù hợp, để những fan cũ không bị khó chịu còn fan mới thì vẫn nhận ra đây là Mỹ Tâm".
Về việc có nhiều fan trung thành theo mình lâu năm, Mỹ Tâm nói: "Thực sự tôi rất cảm động khi có lượng fan chung thủy và có fan từ đời này qua đời khác.
Lần gần đây nhất tôi gặp fan 4 đời, từ đời cụ tới bà nội rồi mẹ, cuối cùng là con. Như vậy nhà người ta có đến 4 đời là fan tôi. Mỗi lần tôi ra mắt phim, album hay liveshow là cả 4 đời nhà người ta đều dắt tay nhau đi coi.
Tôi tự hỏi vì sao họ lại yêu tôi đến như vậy. Tôi nhận ra mình quá may mắn. Tôi không giải thích được vì sao lại vậy. Có lẽ do tôi đến với khán giả bằng sự chân thành. Sự chân thành đó sẽ lâu dài hơn. Tôi đến với khán giả bằng âm nhạc, cứ thế nối dài. Vì thế, tôi càng phải có trách nhiệm hơn".
Về năm 2024 vừa qua, Mỹ Tâm nói: "Năm 2023 tôi có làm show My Soul 1981 tại Hạ Long. Xong show đó, các fan ở nơi khác hỏi quá trời nên tôi làm tiếp show ở Hồ Tràm.
Nhưng mọi người vẫn đòi tôi làm tiếp, thế là tôi làm thêm show ở Đà Nẵng. Từ đó, có một đơn vị mời tôi đem show My Soul sang Mỹ. Họ đeo đuổi tôi nhiều năm rồi nhưng tôi chưa đồng ý. Sau khi làm xong show ở Đà Nẵng, họ vẫn mời tôi sang Mỹ nên năm 2024 tôi đã làm show ở Mỹ, kết thúc năm 2024 của tôi".
“Anh Lê Quang khi ấy gần như không trụ nổi, miệng bị méo, con mắt nhìn dại đi” – Cam Thơ chia sẻ.