Tập 10 của Ký ức vui vẻ là sự xuất hiện của các ca sĩ thị trường từng làm mưa làm gió một thời các show diễn lớn nhỏ khắp các tỉnh thành. Đó là 3 cái tên Lâm Vũ, Quách Tuấn DuChâu Gia Kiệt.

Lâm Vũ là cái tên được nhắc đến nhiều những năm 2000, anh nổi tiếng không chỉ bởi chất giọng trầm ấm, tự sự mà còn bởi ngoại hình sáng sân khấu. Chọn cho mình dòng nhạc trẻ mang hơi hướng nhạc buồn, đánh vào tâm lý của thế hệ trẻ lúc bấy giờ, Lâm Vũ nhanh chóng trở thành cái tên đắt show của nhiều sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Cùng góp giọng tại chương trình, Châu Gia Kiệt một lần nữa mang tới ca khúc Anh Chàng Đẹp Trai làm nên tên tuổi của mình.

Trong khi đó, Quách Tuấn Du xuất thân từ Đoàn ca nhạc nhẹ tháng Tám cùng thời với Phan Đinh Tùng, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên anh lại bén duyên với nhạc trẻ thị trường và thành công nhờ dòng nhạc này. Tại sân khấu Ký ức vui vẻ, anh mang đến bản hit Tôi Là Người Đàn Ông Tội Nghiệp sau gần 20 năm ra mắt.

photo-2-16651691623491560827722-1665299496740-1665299498562625177714.jpeg

3 ngôi sao ca nhạc thị trường những năm 2000 cùng xuất hiện khiến cho các khách mời và khán giả thích thú

Lần đầu tiên được gặp NSND Tự Long ở ngoài đời, Quách Tuấn Du không giấu được sự niềm vui sướng và ngưỡng mộ dành cho đàn anh. Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp anh Tự Long ở ngoài đời. Có rất nhiều người nói Quách Tuấn Du rất là giống anh Tự Long”.

Sau chia sẻ này, NSND Tự Long ngay lập tức lên sân khấu để cùng so kè nhan sắc với “người em sinh đôi” mới gặp này. Anh hài hước: “Nếu mà anh để mái tóc dài giống như em thì chắc chắn anh em mình không có họ thì cũng phải sinh đôi, không sinh đôi thì cũng sinh ba, không sinh ba thì chắc chắn mình cũng là người một nhà”.

photo-1-16651691584401446422617-1665299503768-1665299503973759315671.jpeg

Quách Tuấn Du tiết lộ được nhiều người nhận xét giống Tự Long

Ca sĩ Châu Gia Kiệt tâm sự: “Tôi đã đi hát từ năm 1997. Những năm 2000, tôi nhớ chị Phương Thanh, anh Lam Trường và tất cả mọi người đều nổi tiếng. Khi chương trình ‘Làn Sóng Xanh’ nổi lên là lúc tôi không biết làm thế nào để đột phá. Đến khi đài truyền hình nhờ tôi hát ca khúc sôi động, tôi cùng một người bạn đã viết ra ca khúc ‘Anh Chàng Đẹp Trai’. Một tuần sau khi đang chở mẹ đi chợ thì có rất nhiều người nhận ra. Lúc đó tôi mới biết mình nổi tiếng”.

Về phía Lâm Vũ, nam ca sĩ bày tỏ: “Chúng tôi may mắn trong thời băng đĩa không có sự phát triển nhiều của công nghệ cho nên khán giả đến với sân khấu rất đông. Cách đây khoảng 10 - 20 năm về trước, có tới gần 15 nghìn khán giả đã có mặt tại sân vận động để chào đón tiếng hát của chúng tôi”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022