Ngày 12/5, trailer của bộ phim Omniscient Reader's Viewpoint (tựa Việt: Toàn Trí Độc Giả, Người Đọc Toàn Năng) ra mắt và dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 7. Tuy nhiên, trailer gây nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất ngoại hình và sự thay đổi so với nguyên tác truyện của dàn diễn viên.
Trailer Toàn Trí Độc Giả (vietsub: Nhà tôi ba đời xem phim Hàn)
Toàn Trí Độc Giả kể về Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), đã đọc 1 bộ tiểu thuyết dài 3149 chương suốt 10 năm, vì vậy anh là người duy nhất biết được kết cục của một thực tại đã bị phá hủy. Một ngày nọ, thế giới mà anh sống bỗng xuất hiện quái vật, tận thế và những thế lực siêu nhiên giống hệt trong bộ truyện anh đọc. Kim Dok Ja buộc phải hợp tác cùng Yoo Jung Hyuk (Lee Min Ho) - nhân vật chính của tiểu thuyết để cứu lấy thế giới của mình.

Ahn Hyo Seop là người duy nhất biết được kết thúc của câu chuyện

Lee Min Ho là nhân vật chính trong tiểu thuyết cần cứu thế giới của mình
Tác phẩm này quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi tiếng, ngoài Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop còn 3 mỹ nhân với visual cực phẩm là Nana, Chae Soo Bin cùng với Jisoo. Trong phim, Jisoo đảm nhận vai Lee Ji Hye, dẫn dắt bộ phim cùng Kim Dok Ja và Yoo Joo Hyuk, có khả năng dùng kiếm điêu luyện.
Nana sẽ vào vai Jeong Hee Won - một cô gái mạnh mẽ, không thể chịu đựng được sự bất công. Chae Soo Bin sẽ vào vai quan trọng Yoo Sangah - nữ đồng nghiệp và trở thành nguồn sức mạnh cho Kim Dok Ja, đồng hành cùng 2 nam chính.

Chae Soo Bin chưa thể hiện được nhiều trong trailer

Nana xuất hiện ít nhưng có khí chất tốt, được khán giả khen ngợi
Tuy nhiên, trong trailer mới, khán giả nhận ra nhân vật Lee Ji Hye của Jisoo không sử dụng kiếm mà lại cầm súng bắn. Điều này bị cho là làm giảm độ ngầu, mạnh mẽ của nhân vật. Ngoài ra, diễn xuất của Jisoo không có gì ấn tượng, gương mặt đơ thiếu cảm xúc làm người xem khó chịu.
Bên cạnh đó, hai nam chính Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop là những người bị chê nhiều nhất. Lee Min Ho bị đánh giá quá già so với nguyên tác, còn Ahn Hyo Seop không đủ đẹp trai và nhìn kém thông minh hơn.
Thực tế, trailer Toàn Trí Độc Giả có những cảnh quay chiến đấu hấp dẫn, nhưng đan xen với đó là những gương mặt diễn xuất mờ nhạt của dàn sao trẻ. Nhóm diễn viên này không chỉ khác biệt với nhân vật trong nguyên tác về ngoại hình khí chất, mà họ không phải những ngôi được đánh giá cao trong năng lực thể hiện vai diễn.

Jisoo bị chê diễn đơ

Hai nam chính vừa kém sắc vừa diễn dở
Khán giả Việt ngán ngẩm trước dàn diễn viên:
- Trong nguyên tác, nhân vật của Jisoo biết dùng kiếm, là do cô ấy lười không học được cách múa kiếm hay do đoàn phim thiếu chỉn chu không quan tâm đặc điểm của nhân vật.
- Bước sang mảng điện ảnh thì mọi điểm yếu đều lộ hết. Jisoo từng là gương mặt đẹp nhất thế giới nhưng giờ nhìn nhạt nhẽo quá.
- Điểm bất lợi của Jisoo là nhân vật trong nguyên tác rất nổi và được nhiều người yêu thích. Cô ấy sẽ gặp khó khăn nếu không thể hiện tốt vai diễn này.
- Jisoo, Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop phá hoàn toàn nhân vật nguyên bản, bị người hâm mộ tiểu thuyết mắng cũng không oan.
- Không cần ra khỏi bức tường thứ 4 cũng biết Ahn Hyo Seop xấu!
- Fan diễn viên thì không biết sẽ có cảm xúc gì, nhưng fan truyện đã thất vọng lắm rồi.
- Truyện thì dùng kiếm vào phim thì cho nhân vật dùng súng, định chơi pubg hả?
- Trailer tệ vô cùng, nhìn cảnh nhân vật vác cây súng cái "xịt keo cứng ngắc". Diễn viên còn chẳng hợp vai nữa! Cứu!
- Jihye trong truyện cầm kiếm ngầu lắm sao giờ cầm súng bắn tỉa vậy.
- Trông dàn cast mà tuyệt vọng!
- Dàn diễn viên như đấm vào nguyên tác! Không một ai diễn ra hồn!