Vừa qua, Lan Phương trải lòng: "Bé thứ 2 nhưng hành trình nuôi con của mẹ vẫn đầy thử thách. Những đêm dài em không chịu ngủ khi không được ti mẹ, hay những lúc mẹ vừa ôm em vừa làm việc, mệt và bỏ bữa là chuyện thường ngày. Nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, mọi vất vả đều tan biến, mẹ thấy tất cả đều xứng đáng". Trải qua 2 lần "vượt cạn", Lan Phương thấu hiểu được những khó khăn mà các bà mẹ trải qua.

lanphuong-0744.jpg

Trải qua 2 lần "vượt cạn", Lan Phương thấu hiểu được những khó khăn mà các bà mẹ trải qua.

Mặc dù ông xã ở xa, nhưng anh vẫn luôn quan tâm vợ hết mực: Lan Phương kể: "Thật may mắn vì trên hành trình này, mẹ không hề đơn độc. Dù khoảng cách địa lý có phần không thuận lợi, daddy vẫn luôn quan tâm, hỗ trợ mẹ hết lòng. Nhờ sự đồng hành ấy, mẹ cảm thấy tự tin và vững vàng hơn. Hành trình nuôi con tuy vất vả, nhưng thật sự ngọt ngào và trọn vẹn".

Lan Phương thành danh với hàng loạt bộ phim như: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Tết ở làng địa ngục... Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thành công, Lan Phương còn được không ít khán giả ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc David Duffy. Nữ diễn viên này được ông xã cầu hôn vào tháng 12/2017. Sau đó không lâu, cô đã mang thai và hạ sinh một bé gái có tên gọi Lina. Hiện em bé đã 5 tuổi và thường xuyên được bố mẹ cho ra ngoài khám phá thế giới.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với ông xã, Lan Phương tiết lộ: "Tôi và ông xã ít khắc khẩu lắm, có nhưng không quá nhiều, nếu có giận nhau thì cả 2 người sẽ từ từ làm lành. Thỉnh thoảng, khi tôi quá mệt, bị nhạy cảm nên quay ra trách móc và đòi hỏi chồng. Anh ấy hiểu vì sao tôi như thế nên đã động viên, chia sẻ và lắng nghe. Mỗi lần tôi căng thẳng, anh nói cứ nghỉ đi, mọi thứ để anh làm. Từ khi sống chung, vợ chồng tôi may mắn chưa có mâu thuẫn. Nếu có, chỉ là khi tôi quá mệt, cơ thể căng thẳng. Và, người to tiếng bao giờ cũng là tôi. Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, ở bên nhau, đi du lịch. Với tôi, như thế là đủ rồi".

lan-phuong-1-0917.jpg

Lan Phương hạnh phúc bên chồng Tây.

Khi được hỏi sự khác biệt khi làm vợ một  “anh Tây” cao lênh khênh, Lan Phương nói: "Làm vợ một anh Tây thấp hay cao, kể cả làm vợ một anh chồng châu Á thì tôi nghĩ cũng không có gì khác biệt. Cao hay thấp cũng chỉ là chiều cao thôi, còn lại vẫn phải xuất phát từ tình cảm chân thành, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ với nhau".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022