Như vậy là hành trình kéo dài 36 tập của bộ phim Khom Lưng đã chính thức kết thúc. Sau tất cả, cặp đôi chính Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều cuối cùng cũng có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Từ chỗ thành đôi trong một cuộc liên hôn đầy toan tính, họ đã xóa bỏ mọi rào cản thù hận. Hai người không chỉ phu thê hòa hợp, mà còn có với nhau một em bé để niềm vui thêm phần viên mãn.

honeycam-2025-05-30-01-36-14-17485437963581985508143-1748568696558-17485686972561967655402.gif

Về phần phản diện Lưu Diễm, tất cả những toan tính của hắn ta đều sụp đổ, bản thân hắn ta cũng mất mạng. Tô Nga Hoàng phát hiện ra Lưu Diễm thực chất yêu cô thật lòng và thực tế từ lâu, Lưu Diễm cũng phát hiện ra chuyện mất mũi mà Tô Nga Hoàng luôn muốn che giấu. Trước cú sốc quá lớn này, Tô Nga Hoàng không thể chịu nổi nên đã tự tử.

honeycam-2025-05-30-01-32-21-17485435562642014898687-1748568699784-17485687005381651001752.gif

Ngụy Thiệu và Bỉ Trệ đoạt mạng Lưu Diễm.

honeycam-2025-05-30-01-29-24-1748543388703399286808-1748568702083-174856870242499847329.gif

Tô Nga Hoàng tự tử.

honeycam-2025-05-30-01-34-35-1748544044893678230228-1748568705212-1748568706179802622631.gif

Phân cảnh Tiểu Đào đến thăm mộ Ngụy Lương.

honeycam-2025-05-30-01-40-27-17485440449162092850307-1748568709046-1748568714927979242399.gif

Đại Kiều nhảy thành để Bỉ Trệ thoát khỏi sự uy hiếp của Lưu Diễm.

Trái ngược với cái kết trọn vẹn của Tiểu Kiều, người chị Đại Kiều lại có một số phận thê lương. Vì không muốn Lưu Diễm mượn tay mình uy hiếp Bỉ Trệ, thế nên cô đã quyết định gieo mình khỏi thành. Sau khi vợ qua đời, Bỉ Trệ đã mang theo con rời đi.

Đáng tiếc nhất phải kể đến số phận của cặp đôi Ngụy Lương và Tiểu Đào. Dù chỉ là hai nhân vật phụ, thế nhưng họ được rất nhiều khán giả yêu thích. Chính vì thế, khi Ngụy Lương tử trận, netizen đã cảm thấy vô cùng đau lòng.

Một vài bình luận trên mạng xã hội về kết phim Khom Lưng:

- Ê, sao mà ác ôn với couple gà mèo nhà tui vậy trời ơi.

- Biên kịch ác với cặp Ngụy Lương - Tiểu Đào quá, huhu.

- Thôi các bà ơi, không sao. Ngụy Lương đóng phim cùng với chúa công đó, tháng 6 này chiếu rồi. Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng, nữ chính xuyên không vào kịch bản phim.

- Tui khóc gần chết, trời ơi đoạn cuối anh mập ôm cây bông bái bai Tiểu Đào, huhu.

- Thực ra trong thời chiến loạn, không thể HE cho tất cả mọi người được. Tiếc cho Lương Đào nhưng như thế này là đã đỡ lắm rồi so với các phim khác xanh cỏ tập thể hoặc không rõ sống chết.

- Phim chiến trận thì ít nhiều sẽ có thương vong, phải chấp nhận thôi mọi người ạ, dù khóc muốn lòi con ngươi. Âu cũng là để lại điểm nhấn trong lòng người xem. Nhưng tổng thể mục tiêu từ ban đầu là thiên hạ thái bình không còn chiến tranh thì Ngụy Thiệu và Man Man đã làm được, và cũng đã có gia đình viên mãn như ý muốn. Đại kết cục vậy cũng mỹ mãn rồi. Chúc mừng Khom Lưng và gia đình Man Mát Phì Phì đại thắng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022