qua-quyt-1742609965992515260687.jpg

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đắng, hãy làm thành mứt để pha tách trà nóng - Ảnh: Netflix

Được yêu thích tại Hàn Quốc, bản tình ca miền biển của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) còn chiếm trọn trái tim khán giả quốc tế.

Sự tinh tế trong tựa đề

Theo Yonhap News, ngoài khả năng tạo nên sự đồng cảm qua nhiều thế hệ, tựa đề Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là một điểm nhấn quan trọng giúp bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu.

Vốn dĩ tên tiếng Hàn của phim là Pokssak Sogatsuda mang hàm ý "Bạn đã vất vả rồi" trong tiếng Jeju. 

Đây là phương ngữ được UNESCO công nhận là có nguy cơ biến mất vì số lượng người nói tiếng Jeju ngày càng ít đi. Việc đặt tên phim theo cách nói của người Jeju là cách để giữ gìn sức sống của phương ngữ này.

w9kuowvc-rfelgol1gpds5masps3kcr-m6e0qewdhxejjanxljlfqk7f9y9l6sbqmwfyfldaqgus3g2c9diqytl76no4qtv8yvxdjn4bj9vpj6v5ntv-9jpgmla5jyup7nhv9fs3htfbe9-17426255429071106499031.jpg

Nhiều khán giả dành lời khen cho ê kíp phim vì giữ gìn phương ngữ Jeju - Ảnh: Netflix

Chuyển ngữ, các nhà phát hành chơi chữ sáng tạo khi vừa đảm bảo giữ nguyên tinh thần của bộ phim vừa lồng ghép nét văn hóa Jeju vào đó. 

Tựa tiếng Anh của phim biến tấu từ câu nói nổi tiếng "When life gives you lemons, make lemonade - Khi cuộc đời cho bạn quả chanh, hãy pha nước chanh để uống".

Đây là câu nói mang khuyến khích con người đối diện với khó khăn và vượt qua thử thách bằng thái độ lạc quan và tích cực. 

Chanh và quýt đều có vị chua tương tự, vì vậy việc thay đổi không chỉ giữ nguyên bản chất của thông điệp mà còn gắn liền với đặc sản nổi bật của Jeju, tạo nên một sự kết nối tinh tế với bối cảnh văn hóa của bộ phim.

Mỗi cảnh phim đều ngập tràn ý nghĩa

Tập 6, Ae Sun và Gwan Sik trải qua nỗi đau đớn khi biển cả cướp đi đứa con trai út mà cả gia đình yêu thương. Theo lời Geum Myeong, đây là lần đầu tiên "trụ thép gang" - cha của cô - sụp đổ. Dù vậy, "trụ thép gang" ấy không chìm trong nỗi buồn quá lâu.

khi-cuoc-doi-cho-ban-04-1742625599237517540559.jpg

Đôi bàn tay của Gwan Sik gây ấn tượng mạnh với khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Là trụ cột gia đình, anh buộc phải làm việc đau lòng nhất đó là viết giấy khai tử cho con. 

Góc quay cận nổi bật đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn của Gwan Sik - người đàn ông ngày ngày căng buồm, kéo lưới nuôi sống gia đình.

Tập 4, Ae Sun bị mời lên phòng giáo viên vì con trai Eun Myeong quậy phá, lấy trộm các chữ cái trên xe thầy giáo. Không ai biết các chữ cái đó đâu. 

Tuy nhiên khi chuyển cảnh đến cô chị Geum Myeong, trên quyển sách mà cô thường mang theo luôn gắn chữ S - một trong những chữ Eun Myeong trộm của thầy.

Theo quan niệm của người Hàn thập niên 1980, việc giữ chữ S trên ô tô Sonata sẽ giúp học sinh đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul. Qua đó có thể cảm nhận được tình yêu thương của Eun Myeong dành cho chị gái dù cả hai thường xuyên bị so sánh với nhau.

edit-z642225850194509d8f7a5f505eb2b846ce48adb2902c2-1742625691720656790483.jpeg

Tình cảm giữa hai chị em Geum Myeong và Eun Myeong thể hiện qua những điều nhỏ nhất - Ảnh: Netflix

Sau khi phim phát sóng, người hâm mộ còn phát hiện ý nghĩa đầy thú vị khi ghép tên các con của Ae Sun và Gwan Sik.

Theo đó, tên của ba con lần lượt là vàng - bạc - đồng, tượng trưng cho ba chiếc huy chương dành cho Gwan Sik - người hy sinh ước mơ làm vận động viên để trở thành trụ cột gia đình.

Trong buổi ra mắt phim, IU giải thích: "Khi ai đó đưa cho bạn quả quýt, dù có thể nó hơi đắng nhưng chẳng phải là điều không thể chấp nhận.

Quả quýt ấy sẽ được biến thành mứt quýt để pha vào tách trà ấm nóng. Những gì cuộc sống ban tặng cho ta chưa hẳn là điều xấu, đó chỉ là cách chúng ta lựa chọn để nhìn nhận và biến nó thành điều tốt đẹp".

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022