Live concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 6 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù mưa như trút nước và liên tiếp gặp sự cố kỹ thuật, hàng chục nghìn khán giả và 33 anh tài đã cùng nhau tạo nên một đêm diễn đầy cảm xúc và đáng nhớ, thể hiện tinh thần "vượt chông gai" đúng nghĩa.
Trước giờ G của show diễn, trời đổ mưa lớn kèm sấm chớp, báo hiệu một đêm diễn không hề dễ dàng. Ê-kíp chương trình đã nhanh chóng phát áo mưa cho khán giả, đạo diễn chương trình cùng các anh tài như Tuấn Hưng, Tự Long, Tiến Luật đã trấn an, động viên người hâm mộ. Tuấn Hưng thậm chí còn gây xúc động khi khẳng định: "Các bạn chịu ướt được thì chúng tôi cũng chịu được", cùng các anh tài khác nhiệt tình khuấy động không khí trước show.
Đáng chú ý, dù mưa liên tục, tinh thần của "Gai con" vẫn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Họ "quẩy" theo phần nhạc dạo, giữ vững năng lượng chờ đợi show diễn. Hơn 19 giờ, bất chấp mưa lớn, 33 anh tài chính thức mở màn đêm cuối bằng ca khúc chủ đề Hỏa ca - Call me by fire. Dưới cơn mưa, các nghệ sĩ không ngần ngại trình diễn hết mình, thậm chí còn có màn "khoe múi" đầy nóng bỏng, khiến khán giả vô cùng phấn khích.
Khán giả "đội mưa" tham dự concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nguồn: Page Anh trai vượt ngàn chông gai
Đêm diễn tiếp tục đưa khán giả qua 61 tiết mục được chia thành 7 chủ đề công phu: Chất chơi, Trào phúng, Lắng đọng, Văn hóa, Hit, Hồi ức và Quẩy dưới mưa. Những bản hit quen thuộc như Đen thôi đỏ quên đi, Vợ người ta xen kẽ các ca khúc thấm đẫm văn hóa dân tộc như Trống cơm, Chiếc khăn Piêu, Mưa trên phố Huế… được dàn dựng mới lạ, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người xem.
Tuy nhiên, "chông gai" thực sự ập đến khi chương trình đi được gần 1/3 chặng đường. Trong tiết mục Dạ cổ hoài lang, concert bất ngờ gặp sự cố mất điện do ảnh hưởng của thời tiết, khiến toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED bị ngắt. Dù đã nỗ lực khắc phục, sự cố mất điện lại tiếp diễn, buộc chương trình phải tạm dừng.





Các anh tài biểu diễn hết mình mặc cho trời mưa tầm tã. Ảnh: BTC
Trong khoảnh khắc khó khăn đó, tinh thần của khán giả và các anh tài lại càng được thể hiện rõ nét. Nhóm B.O.F (gồm Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần) đã nhanh chóng ứng biến, dùng loa kéo giao lưu, hát chay cùng khán giả, giữ lửa cho đêm diễn. Người hâm mộ bên dưới sân khấu cũng liên tục hát ủng hộ, tạo nên một cảnh tượng đầy xúc động. Sự cố mất điện kéo dài khoảng 40 phút, ảnh hưởng đến một số tiết mục quan trọng như Dạ cổ hoài lang, Một vòng Việt Nam và Nước hoa, nhưng không thể làm giảm đi nhiệt huyết của những người ở lại.







Bùi Công Nam (trái) và Soobin Hoàng Sơn (phải) giao lưu, bắt tay cùng khán giả. Ảnh: BTC
Cuối chương trình, 33 anh tài cùng nhau đứng trên sân khấu, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn và cả lời xin lỗi đến khán giả đã kiên trì ở lại đến cùng. Anh trai vượt ngàn chông gai Day 6 với rận mưa tầm tã, những sự cố kỹ thuật liên tiếp đã biến đêm diễn trở thành một trải nghiệm "vượt chông gai" đúng nghĩa. Đây không chỉ là một đêm nhạc bùng nổ mà còn để lại nhiều ký ức khó phai với khán giả.