Trong lần xuất hiện mới nhất trên chương trình You Quiz on the Block của tvN, Jennie đã chia sẻ về quá khứ của mình với sự yếu đuối hiếm có, khiến nhiều khán giả rơi nước mắt bởi những lời chân thành, đặc biệt là những gì cô nói về mẹ mình. Trong cuộc trò chuyện tại chương trình, Jennie đã rơi nước mắt khi kể lại câu chuyện cá nhân về tuổi thơ ở nước ngoài, sự độc lập sớm và mối liên kết sâu sắc với mẹ – những điều đã góp phần định hình nên thành công của cô sau này.

Nhiều người vẫn nhớ khoảnh khắc Jennie bật khóc và nói "Con yêu mẹ" khi biểu diễn trên sân khấu. Đó như một lời tri ân đầy cảm động dành cho mẹ cô. Tuy nhiên, ít ai hiểu được chiều sâu đằng sau câu nói ấy. Jennie tiết lộ rằng động lực thúc đẩy cô không ngừng nỗ lực trong công việc và đạt được thành tựu toàn cầu là một mong muốn đơn giản nhưng mạnh mẽ: làm cho mẹ tự hào.

j1-12277959688047502578326.jpg

Jennie và những bức ảnh chụp với mẹ. (Ảnh: Kbizoom)

Jennie chia sẻ rằng, mặc dù công chúng thường bị cuốn hút bởi hình ảnh gia đình cô, nhưng thực tế, với cô, mối quan hệ đó không có gì phi thường. Cô nói đó chỉ là "mối liên kết mẹ con bình thường". Tuy nhiên, với nhiều người, câu chuyện giữa mẹ và con gái như Jennie lại không hề bình thường.

Ở tuổi 10, Jennie rời Hàn Quốc sang New Zealand để du học. Mẹ cô đi cùng và ở lại trong hai tháng đầu, sau đó trở về Hàn Quốc, để lại Jennie một mình sống cùng gia đình bản xứ, không có người thân bên cạnh. Cô phải học cách thích nghi, với nỗ lực đầu tiên là học tiếng Anh thật tốt để nhanh chóng trở thành một học sinh xuất sắc, độc lập, và thích nghi nhanh.

Jennie nói rằng sự cô đơn khi là một đứa trẻ ở một đất nước xa lạ, không có gia đình bên cạnh và phải sử dụng một ngôn ngữ mới đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn cô. Tuy vậy, chính điều đó đã gieo mầm cho sự kiên cường – thứ sau này góp phần tạo nên sự trỗi dậy của cô trong ngành công nghiệp K-pop.

Trở về Hàn Quốc, trở về với những giấc mơ...

Năm 14 tuổi, Jennie tự mình quay trở lại Hàn Quốc, quyết tâm theo đuổi ước mơ âm nhạc. Cô tham gia buổi thử giọng tại YG Entertainment và được nhận, bắt đầu con đường trở thành thành viên nhóm nhạc BLACKPINK. Hành trình từ một cô bé thái hành tây trong phim tài liệu, chơi trò chơi với bạn bè ở New Zealand, đến khi biểu diễn trên những sân khấu lớn nhất thế giới đã trở thành một trong những câu chuyện biểu tượng của K-pop hiện đại.

Tình yêu của con gái, nước mắt của mẹ

Dù đã trở thành một siêu sao toàn cầu, mối quan hệ quan trọng nhất với Jennie vẫn là với mẹ. Cô chia sẻ rằng khi xem đoạn video mẹ mình bật khóc giữa đám đông, cô cũng không kìm được nước mắt:

"Khi tôi thấy mẹ khóc trong video, tôi cũng bật khóc mà không hề nhận ra" – Jennie nói.

Đó là khoảnh khắc kết nối chân thật giữa mẹ và con gái – những người đã cùng nhau vượt qua khoảng cách, hy sinh và áp lực. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là phản ứng cảm xúc, mà còn là sự giải tỏa sau nhiều năm im lặng, trưởng thành và khát khao được thấu hiểu.

jennie-with-mom-1-072823-28527577381491778677089.jpg

Một bức ảnh riêng tư của hai mẹ con được Jennie chia sẻ.

Sau khi chương trình You Quiz on the Block lên sóng, nhiều bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm và ngưỡng mộ đối với những chia sẻ chân thành của Jennie. Cư dân mạng cho rằng cô đã trải qua rất nhiều điều khi còn quá trẻ. Những chia sẻ ấy cũng tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng khi cha mẹ nhìn thấy tiềm năng ở con mình và hỗ trợ đúng cách, đó là điều tuyệt vời. Nhưng nếu đứa trẻ chưa đủ khả năng mà lại bị thúc ép quá mức, thì đó là sự kỳ vọng ích kỷ từ phía cha mẹ.

Một số phụ huynh vẫn gửi con đi du học mà không thật sự hiểu những rủi ro tinh thần có thể xảy ra. Mặc dù những đứa trẻ đó có thể trông ổn, nhưng thực chất, nhiều em đã trải qua giai đoạn suy sụp trong hành trình trưởng thành nơi xứ người.

"Không phải là cô ấy có tuổi thơ đáng thương - thực ra cô ấy lớn lên trong một môi trường được ưu ái" - một tài khoản nhận định - "Ngày nay, chuyện trẻ em du học từ nhỏ là rất phổ biến. Ngay cả con của Lee Jae-yong cũng sang Mỹ từ khi còn nhỏ - điều đó có nghĩa là chúng có tuổi thơ buồn sao? Cha mẹ gửi con ra nước ngoài để giúp chúng trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn".

"Câu chuyện của Jennie là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng đằng sau mỗi thần tượng được đánh bóng là một con người với những đấu tranh, hy sinh và động lực riêng. Thông điệp chân thành của cô về mẹ mình cho thấy sự yếu đuối và sức mạnh có thể cùng tồn tại trong một con người" - một người khác bình luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022