Vào ngày 12/5 (theo giờ địa phương), mẹ của Từ Hy Viên đã đăng một thông điệp chân thành cùng một bức ảnh gia đình lên tài khoản mạng xã hội của bà. Bà vieetsL chia sẻ: "Ngày của Mẹ năm nay thật buồn. Con rể tôi, Koo Jun Yup, nhớ Từ Hy Viên vô cùng và ngày càng gầy đi. Trong khi đó, Mike, con rể khác của tôi, luôn chu đáo và ân cần. Tôi biết ơn vì có những cô con gái tận tụy như vậy".

"Con gái Từ Hy Đệ của tôi thậm chí còn tạo một video AI về Từ Hy Viên sau khi tôi nói rằng tôi muốn nghe "lời chúc mừng". Tôi vô cùng biết ơn những người nổi tiếng và người hâm mộ vẫn nhớ đến Từ Hy Viên và gửi lời ủng hộ nồng nhiệt đến tôi" - mẹ của ngôi sao quá cố chia sẻ tiếp - "Tôi phải mạnh mẽ lên. Mặc dù không phải ngay lập tức, nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn".

kjy-47204997527254922027975.jpg

Bức ảnh gia đình được mẹ của Từ Hy Viên chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Kbizoom)

Trong bức ảnh được công bố, mẹ của Từ Hy Viên được nhìn thấy đang cầm một bó hoa được gia đình vây quanh nhân Ngày của Mẹ, trong khi Koo Jun Yup đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn vào máy ảnh. Vẻ ngoài gầy gò rõ rệt của nghệ sĩ người Hàn Quốc đã nói lên rất nhiều về nỗi đau anh phải trải qua từ tháng 2 đến nay. Bức ảnh khiến những người hâm mộ dấy lên sự thương cảm lớn.

Từ Hy Viên đã qua đời vì bệnh viêm phổi trong chuyến đi cùng gia đình đến Nhật Bản vào ngày 2 tháng 2. Cô đã được hỏa táng tại Nhật trước khi tro cốt của cô được đưa về Đài Loan (Trung Quốc). Trong buổi lễ tang được tổ chức 42 ngày sau đó, vào ngày 15 tháng 3, tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, Koo Jun Yup đã bày tỏ sự thương tiếc sự mất mát của mình vào một buổi lễ này. Theo truyền thông địa phương, lý do ngôi sao Hàn Quốc chọn nghĩa trang Kim Bảo Sơn là nơi an nghỉ cuối cùng của Từ Hy Viên là để thực hiện mong muốn của Koo về một nơi riêng tư - nơi anh có thể viếng thăm cô khi muốn.

Vào ngày 4 tháng 4, các phương tiện truyền thông Trung Quốc như trang Sohu đưa tin rằng "Koo Jun Yup đã giảm khoảng 12kg và khóc mỗi ngày". Người ta cũng tiết lộ rằng em gái của Từ Hy Viên và gia đình cô đã mời anh ấy đến các bữa tối hàng tuần để động viên tinh thần cho anh. 

"Koo không có gia đình ở Đài Loan (Trung Quốc) và đang phải chịu đựng nỗi đau to lớn một mình" - một người quen cho biết - "Vì vậy, gia đình Từ Hy Viên đang nỗ lực chăm sóc và an ủi anh ấy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022