



Hàng chục ngàn khán giả đã sẵn sàng để "quẩy" trong đại nhạc hội - Ảnh: DANH KHANG
Một trận mưa to đổ xuống Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội) nhưng rất may trời tạnh nhanh sau đó, để đại nhạc hội 8Wonder 2015: Moments of Wonder chính thức nổi nhạc.
Sự kiện quy tụ dàn sao khắp năm châu gồm DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), The Kid LAROI (Úc) và DPR IAN (Hàn Quốc) cùng những nghệ sĩ đang hot của V-pop như Soobin, Hòa Minzy, tlinh, (S)TRONG Trọng Hiếu.
Diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, vượt ra khỏi khuôn khổ đại nhạc hội chào mừng Quốc khánh 2-9, Moments of Wonder do tập đoàn Vingroup tổ chức trở thành biểu tượng cho khát vọng văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Đây là chương tiếp theo trong hành trình xây dựng thương hiệu lễ hội giải trí hàng đầu khu vực do Việt Nam kiến tạo, sự kiện góp phần định hình bản sắc đương đại và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ âm nhạc thế giới.

8Wonder 2015: Moments of Wonder bắt đầu lúc 18h30 - Ảnh: DANH KHANG

(S)TRONG Trọng Hiếu bất ngờ mở màn với hit Kho báu, khán giả hát theo thuộc làu - Ảnh: DANH KHANG
(S)TRONG diễn live Kho báu, 2Pillz mang Thác nìng 'quẩy' cùng 50.000 khán giả
(S)TRONG Trọng Hiếu chính là nghệ sĩ mở màn đại nhạc hội với hit Kho báu và Chất chơi . Nghệ sĩ hát mộc một đoạn trong Kho báu và bắt nhịp để khán giả cùng hòa giọng.
Trọng Hiếu nói hôm nay mình đón khách, rủ khán giả nói "Xin chào, welcome Vietnam" và "Chúng mình, Hà Nội chất chơi".
Kho báu - ca khúc làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng nhạc Việt thời gian qua – lên sân khấu diễn live khiến hàng ngàn khán giả phát cuồng.
Tưởng dàn line up chỉ có các nghệ sĩ quốc tế DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN cùng những nghệ sĩ V-pop như Soobin, Hòa Minzy, tlinh, (S)TRONG Trọng Hiếu.
Nhưng rapper 2Pillz xuất hiện trong ánh hoàng hôn với bản dance pop Thác nìng, ca khúc mở đầu PILLZCASSO - mới là bí mật mới nhất được "khui". Mang phong cách vinafro, Thác nìng kết hợp vinahouse, afrobeat hòa quyện với âm thanh đàn đá Việt Nam mang đến không khí tiệc tùng sôi động, hiện đại và đầy phóng khoáng.
Như một dẫn dụ hơn 50.000 khán giả đến với đại nhạc hội đa màu sắc và cháy nhất mùa hè này.

Trọng Hiếu được chọn mở màn là một "secret" thú vị cho khán giả - Ảnh: DANH KHANG

Sau khi cơn mưa tạnh ráo, không khí ở 8Wonder: Moments of Wonder đang mát mẻ và đầy hào hứng - Ảnh: DANH KHANG

Sau phần mở màn của (S)TRONG Trọng Hiếu, DJ 2pillz khuấy động không khí với set nhạc "quẩy" sôi động - Ảnh: DANH KHANG
Di sản văn hóa Việt Nam rực rỡ trên sân khấu 8Wonder
Hành trình 8Wonder khởi đi chính thức với Âm vang di sản, văn hóa Việt Nam được giới thiệu trên sân khấu âm nhạc đa quốc gia.
Diễn ra ngay trên nền đất Cổ Loa xưa, tiết mục khởi đầu đậm tính huyền sử, đưa khán giả qua các chương nhạc với mỗi phần trình diễn là một khoảnh khắc điệu kỳ.
Có thể là những khoảnh khắc của âm nhạc - ngôn ngữ chung của thế giới, có thể từ huyền sử một dân tộc, Việt Nam nhỏ bé và bình dị, trỗi dậy vươn mình ra thế giới, từ chính nơi đây, trên nền di sản vàng son cũ.
Đồ họa hình ảnh và dàn nhạc dân tộc dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đưa khán giả sống lại một trong những những giai đoạn thiêng liêng nhưng hào hùng của dân tộc từ thuở mở đất tới nay.

Trên nền visual hội Lim, đền Đô và văn hóa quan họ, Hòa Minzy xuất hiện cất giọng bài Bắc Bling và mời trầu, mời hàng ngàn khán giả về mảnh đất Bắc Ninh chơi, thăm - Ảnh: DANH KHANG
So với những màn trình diễn Bắc Bling trước đó, Bắc Bling phiên bản 8Wonder có nhiều khác biệt khi không có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry nhưng vẫn rộn ràng bởi 200 em nhỏ Lạc Xá, quê hương của Hoà Minzy, mặc áo cờ đỏ sao vàng và nói "Bắc Ninh xin chào".
Hòa Minzy nói hôm nay là ngày đặc biệt, ngày tôn vinh văn hóa dân tộc. Nghệ sĩ của quê hương quan họ không quên mang theo 1.000 con tò he, một trong những loại đồ chơi trẻ em quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam đến đại nhạc hội.

Hoà Minzy và 200 em nhỏ đến từ Bắc Ninh cùng lên sân khấu trong màn trình diễn Bắc Bling - Ảnh: MAI THƯƠNG
Không có bất cứ tình thương nào ở lại bên ta suốt kiếp. Hòa Minzy chúc khán giả luôn bình an. Ca sĩ mới trải qua biến cố khi ông nội đột ngột qua đời ngày 21-8, một ngày trước ngày họp báo ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình.
Đối lập với Bắc Bling sôi động để tặng những nghệ sĩ anh em thế giới, Hòa Minzy hát Không thể cùng nhau suốt kiếp như dành tặng cho chính bản thân. Bản pop ballad đậm chất tự sự và nỗi buồn nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của nghệ sĩ.
Cô cũng không quên hát mộc một đoạn ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ giới thiệu tới khán giả. Nghệ sĩ khóc khi nhắc đến những người lính đã hi sinh, những bà mẹ, những người phụ nữ của đất nước Việt Nam anh hùng. Đó cũng là một điều diệu kì, một kho báu cần khắc ghi trên đường đi tới.
Soobin hỏi hàng ngàn khán giả "có tự hào khi là người Việt Nam không"?
Soobin chia sẻ hôm nay anh vinh dự khi được mang văn hóa và âm nhạc Việt Nam giao lưu cùng bạn bè quốc tế, đặc biệt trong những ngày trọng đại mừng Quốc khánh 2-9.
Anh nói bản thân thấy tự hào khi là người Việt Nam. Soobin hỏi hơn 50.000 khán giả: "Thế còn các bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?".
Soobin khiến sân khấu bùng nổ trở lại với mashup Trống cơm - Người Việt cùng những từ khóa như đóng đinh vào chương trình là "người Việt", "hào kiệt", "cuồng nhiệt" và "dậy mà đi" từ nơi tăm tối sương mù".
Nghệ sĩ chăm tương tác với fan, kêu gọi khán giả ủng hộ 8Wonder tới cuối chương trình. Anh quyết định tặng cây đàn bầu có chữ ký càng làm khán đài thêm phần phấn khích.

Soobin xuất hiện cùng với một đoạn intro sôi động, khiến sân khấu nổ tung trong sự chào đón của fan. Mặc trang phục áo dài cách điệu với chiếc quạt thắm tình dân tộc, "hoàng tử" mang các hit lên sân khấu: Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền... - Ảnh: DANH KHANG

Giọng hát nội lực, đậm màu RnB nhưng mang theo chất luyến láy tình tứ của dân gian khiến phần trình diễn của Soobin thêm phần sắc màu văn hóa - Ảnh: DANH KHANG

Soobin làm cả sân khấu 8wonder vỡ oà khi tuyên bố tặng cây đàn bầu vừa chơi xong có chữ ký của anh cho một khán giả may mắn với điều kiện: xin được chụp hình chung - Ảnh: MAI THƯƠNG