base64-175123978635518993580.jpeg

Một Hải Bột vừa lặng đi trong một số khoảnh khắc, vừa muốn hát bằng tất cả sự hồn nhiên vốn có của một người nghệ sĩ không cầu kỳ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn mang tên In Bloom Summer Tour 2025, là sự kết hợp của hai biểu tượng rock Việt Hải Bột và RoseWood.

Hải Bột: "Tôi muốn hát thật hồn nhiên"

Với những người yêu thích âm nhạc của Hải Bột ròng rã hơn một thập kỷ qua, mỗi đêm diễn của nam rocker này đều như một cơ hội chắt chiu. Bởi chẳng ai có thể chắc chắn được, lần tiếp theo gặp lại anh  là bao giờ. Vì thế trong mỗi đêm nhạc có mặt Hải Bột, khán giả lại cháy hết mình nhất có thể. 

Bước ra sân khấu với cánh tay phải đang băng bó, đeo nẹp cố định, Hải Bột khiến không ít khán giả lo lắng. "Tôi đang rất bất tiện với cánh tay này vì không chơi đàn được, bác sĩ cảnh báo sẽ phải mất khoảng 6 tháng nữa để hồi phục hẳn" - Hải Bột chia sẻ về sự cố sức khoẻ của mình. 

Thế nhưng, chỉ vài phút sau đó, khán giả lại thấy anh nhảy sung hết sức trên sân khấu, quên luôn cánh tay "bất tiện" đó. 

base64-17512397863981033698369.jpeg

Hải Bột cộng tác ban nhạc The Farmers, thổi làn gió mới cho những ca khúc nổi tiếng một thời của anh - Ảnh: MAI THƯƠNG

base64-17512397864311405059707.jpeg

Hải nhảy vừa phiêu lại vừa có gì đó vụng về - Ảnh: MAI THƯƠNG

base64-175123978646190139550.jpeg

Những cung bậc cảm xúc được phóng chiếu vào trong mỗi khoảnh khắc của anh trên sân khấu - Ảnh: MAI THƯƠNG

Đó là một đêm nhạc mà Hải Bột đã hát thật nhất, bằng tất cả sự chân thành và hồn nhiên nhất: "Lúc bước vào con đường âm nhạc một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc, chúng tôi không còn có sự hồn nhiên như ngày xưa nữa. Mọi thứ phải nằm trong kịch bản, nào đèn LED, nào kịch bản sát sao theo từng giây mà chúng tôi phải tuân thủ răm rắp. 

Hôm nay, tôi không còn muốn điều đấy nữa. Bởi đây là sân khấu âm nhạc dành cho những người yêu quý tôi. Có thể đây không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất, nhưng là những cảm xúc thật nhất". 

Hải đã hát như vậy. Trên sân khấu, có những khoảnh khắc anh lặng đi, vừa chiêm nghiệm, từng trải qua lời kể tự sự, vừa hồn nhiên ngồi xuống sân khấu hút thuốc và hát, nhảy nhót một cách hết sức...vụng về và phiêu. 

base64-17512397864991543440812.jpeg

Tuấn Hưng là ca sĩ khách mời trong phần diễn của Hải Bột - Ảnh: MAI THƯƠNG

base64-17512397865281954205678.jpeg

Tuấn Hưng cũng mang đến hai phần diễn solo Tìm lại bầu trời Sẽ không còn nữa - Ảnh: MAI THƯƠNG

base64-1751239786563602562579.jpeg

Màn song ca cùng với fan, cả hai cùng hát mộc với guitar - Ảnh: MAI THƯƠNG

Anh trình diễn các ca khúc quen thuộc lẫn các sáng tác mới gần đây. Khán giả được dịp hoà thanh cùng không thiếu một tác phẩm nào như Vợ ơi Anh đã sai rồi, Qua ô cửa thời gian, Đường về, Ô trống, Vì đời, Ông trời cô đơn, Xa, Kẻ lạ mặt, Đã bao lâu rồi,...

Tuấn Hưng là ca sĩ khách mời trong phần diễn của Hải Bột. Anh chia sẻ: "Bỗng một ngày Hải liên lạc và mời tôi đến. Nhưng Hải cũng nói thật luôn: "Không có cát-sê được không anh?" Tôi đồng ý luôn, vì đã quý Hải từ lâu và luôn ủng hộ âm nhạc của Hải Bột".

Hải Bột đã cháy trong đêm diễn mùa hè của cuộc đời

Cháy trong mùa hè bất tận 

Làm chủ phần tiếp theo của đêm diễn cuối trong chuyến lưu diễn In Bloom Summer Tour 2025, RoseWood mang đến thứ âm nhạc "gỗ hồng" của những gã trai không còn trẻ, quay lại âm nhạc để viết tiếp đam mê. 

Không còn chất rock như muốn gào lên, âm nhạc của RoseWood hiện tại phản chiếu sự từng trải, tích góp những hoài niệm của những thần tượng một thời đã đi qua bao cung bậc cảm xúc. 

base64-1751239786594503061235.jpeg

Âm nhạc của RoseWood đúng là thứ âm nhạc "gỗ hồng" tinh tế và thời thượng - Ảnh: MAI THƯƠNG

base64-175123978663415144761.jpeg

Thành lập tại Hà Nội vào năm 2006, Rosewood nhanh chóng ghi dấu ấn trong cộng đồng nhạc rock với phong cách alternative rock đặc trưng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Các anh liên tục trình diễn mà không giao lưu quá nhiều với khán giả. Thay vào đó là sự kết nối bằng âm nhạc với Điều bỏ quên, Còn lại mùa đông, Đến bao giờ, Hồi ký một giấc mơ, Đêm không màu, Cái tôi,...

base64-17512397866801334497876.jpeg

Mùa hè bất tận - ca khúc mới phát hành tháng 5 này cũng được trình diễn tại sân khấu tối qua - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thanh Minh - thành viên của Cá Hồi Hoang - cũng tái xuất trên sân khấu khi làm khách mời cho phần diễn của RoseWood. Màn đọ guitar với những cú rít đã tai khiến khán giả không khỏi sung sướng. 

base64-17512397867091881232378.jpeg

Thanh Minh tái xuất trên sân khấu là ca sĩ khách mời của RoseWood - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những nghệ sĩ phiêu diêu trong mùa hè bất tận của mình. Còn khán giả, như gặp lại những đam mê ngày xưa chưa nhàu. 

Trong Đường về, Hải Bột từng viết: Đã có khi nào mơ/ Đã có khi nào mơ/ Ước mơ, mơ ước khi nào/ Những giấc mơ đều tung cánh/ Vút cao vui đùa trong nắng/ Có khi nắng cũng phai màu".

Chẳng biết cuộc đời ra sao, nhưng "Hey, bạn ơi, đường dài xa xôi, gặp lại nhau rồi thì cứ vui thôi". Hải Bột nói thế và tin thế rất nhiều năm rồi. Được sống, được gặp nhau, được hát ca, nhảy nhót trong khoảng trời riêng, thế là mừng!

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022