Võ Hạ Trâm đã có một năm 2025 cực kỳ thành công với nhiều dấu ấn và giải thưởng âm nhạc. Nhưng ít ai biết, gia đình cô đã có truyền thống ba đời ăn chay trường, từ ông bà, bố mẹ cho đến chính cô và hai con. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia từ năm 2017, hiện tu tập tại chùa Di Lặc, TP HCM. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nữ ca sĩ cho biết bố cô từ chùa về sum họp gia đình, thăm con cháu.
Theo Võ Hạ Trâm, mỗi dịp lễ Tết, cô cùng mẹ và các chị em vào chùa thăm ông. Trong những sự kiện quan trọng của gia đình, bố cô cũng sắp xếp thời gian để hiện diện, giữ sự gắn kết với người thân. Tết năm nay, bố Võ Hạ Trâm về nhà từ mùng 1 để chúc Tết, lì xì con cháu.
Ông cho biết cảm thấy phấn khởi khi các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, bình an sau một năm nhiều biến động.
Các con gái, con rể và cháu ngoại xếp hàng lần lượt nhận lì xì từ ông bà.
Bố Võ Hạ Trâm cùng 2 cháu ngoại trong đó bé gái là bé Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh 2021 - con gái đầu lòng của nữ ca sĩ và doanh nhân Vikas Chaudhary.
Con gái Võ Hạ Trâm và ông ngoại. Cô bé được nhận xét là giống bố người Ấn Độ như đúc, cũng thường được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, điệu đà, thông minh và có năng khiếu nghệ thuật.
Bé Milo, con trai út của Võ Hạ Trâm, nhận lì xì từ ông bà, các cô bác.
Nhà Võ Hạ Trâm có bốn chị em gái và nhiều cháu gái nên mỗi dịp Tết, mọi người rủ nhau mặc áo dài đồng điệu. Đại gia đình cùng đến chùa Di Lặc - nơi bố của Võ Hạ Trâm tu tập, để thắp hương cầu bình an đầu năm.
Đại gia đình nhà Võ Hạ Trâm trong dịp Tết 2026. Ca sĩ cho biết, với cô, Tết giản dị là khoảnh khắc được quây quần bên người thân, tận hưởng không khí mùa xuân trong sự an yên.



































